MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Tương lai mờ mịt của "bom xịt" Chelsea

    19:23 Thứ bảy 09/07/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ từng được Chelsea chiêu mộ với mức giá cao hiện đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan về tương lai.

     

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Chelsea đang chứng kiến những mất mát về nhân sự khi 2 trung vệ trụ cột của họ, Andreas Christensen và Antonio Rudiger đều đã chia tay sân Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. 

    Không dừng lại ở đó, 2 "lão tướng" Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso cũng nhiều khả năng sẽ chuyển đến đầu quân cho Barcelona trong thời gian tới, khi mà hợp đồng hiện tại của họ với The Blues chỉ còn thời hạn 1 năm. 

    Song song với đó, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cũng đang gặp khó trong việc thanh lý những nhân tố không còn cần thiết trong đội bóng, tiêu biểu phải kể đến tiền vệ Tiemoue Bakayoko, người từng được Chelsea chiêu mộ với mức giá 40 triệu bảng. 

    Tương lai mờ mịt của

    Tương lai của Bakayoko đang trở nên mù mịt.  

    Mùa giải năm ngoái, cầu thủ người Pháp có giai đoạn chơi bóng cho AC Milan theo dạng cho mượn với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, đính kèm điều khoản mua đứt. Thế nhưng, theo nguồn tin của ký giả Luca Bendoni, đại diện Serie A đã hủy thỏa thuận này và điều đó đang gây khó khăn cho tương lai của Bakayoko. 

    Được biết, người đại diện của cựu tiền vệ Monaco đã có những cuộc gặp gỡ với phía AC Milan nhằm hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, tình hình đang chuyển biến theo hướng không khả quan và khi đó, Bakayoko sẽ rơi vào cảnh khó có thể ra sân khi ở Chelsea, anh gần như không thể cạnh tranh với các cầu thủ dưới trướng HLV Thomas Tuchel hiện tại. 

    Đăng Huy - Theo saigonthethao.vn | 18:53 09/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...