MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Tuchel yêu cầu BLĐ Chelsea thâu tóm "sao bự" của PSG

    19:28 Thứ tư 05/05/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức muốn tái hợp một trò cũ vào mùa sau.

    Mùa Hè tới, Chelsea dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trên TTCN, với việc HLV Thomas Tuchel cần xây dựng một triều đại của riêng mình. Với kinh nghiệm dày dặn, dự kiến ông sẽ không mang về những "bom xịt" như HLV Frank Lampard từng làm.

    Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của The Blues được cho là Erling Haaland và Romelu Lukaku, trong bối cảnh Timo Werner đến nay vẫn chưa thể tìm lại bản năng "sát thủ". Ngoài ra, Tuchel còn có nhiều toan tính quan trọng khác, bao gồm cả việc nâng cấp hàng phòng ngự.

    Marquinhos says PSG need a 'warrior mentality' to beat Manchester City in the second leg of their Champions League semi-final - Bóng Đá

     Marquinhos là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện tại. 

    Metro dẫn nguồn từ Sunday World cho biết, Tuchel đã trình lên ban lãnh đạo Chelsea một danh sách gồm những mục tiêu mong muốn của mình. Đáng chú ý, trong số đó có sự góp mặt của Marquinhos, trò cũ của Tuchel tại Paris Saint-Germain.

    Trong bối cảnh Thiago Silva đã bước sang tuổi 36, rõ ràng The Blues rất cần có một thủ lĩnh khác cho hàng thủ nói riêng và cả tập thể nói chung trong tương lai dài hạn. Hiển nhiên, với việc đang lãnh đạo PSG - đội bóng có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Neymar, Marquinhos hoàn toàn đủ khả năng nắm giữ chiếc băng thủ quân tại Stamford Bridge. 

    Song, The Blues dự kiến sẽ khó mà thuyết phục PSG "nhả người", vì hợp đồng giữa họ và Marquinhos vẫn còn thời hạn hơn 3 năm. Quan trọng hơn, ngôi sao người Brazil là một trong những nhân tố quan trọng nhất của PSG ở thời điểm hiện tại.

    Tuchel phát biểu trước trận gặp Real Madrid 

     
    Huỳnh Phong | 18:58 05/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...