MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tuchel nổi đóa, gửi thông điệp đến Liverpool

    10:01 Thứ năm 30/12/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã không thể giữ được sự bình tĩnh khi đội hình Chelsea bị tàn phá bởi chấn thương.

    Dù đã sớm chiếm được lợi thế nhờ bàn thắng đến từ Romelu Lukaku ở phút 28 và duy trì cách biệt trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên sự thiếu tập trung vào khoảng thời gian bù giờ cuối trận đã khiến Chelsea phải chia điểm với Brighton ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

    Kết quả hòa khiến khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Manchester City nới rộng lên con số 8. Ngoài ra, HLV Thomas Tuchel còn hứng chịu thêm hai thổn thất lớn nữa khi bộ đôi Reece James và Andreas Christensen dính chấn thương.

    Furious Thomas Tuchel sends bitter message to Liverpool after Chelsea throw away victory - Bóng Đá

     Chấn thương của các trụ cột khiến Tuchel bực dọc.

    Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Đức tỏ ra vô cùng bực bội. Ông cho rằng, chấn thương đã tàn phá toàn bộ đội hình The Blues.

    "Chúng tôi cần phải thực hiện hai sự thay đổi nữa vì chấn thương. Trong phòng thay đồ, họ hoàn toàn kiệt sức", Tuchel chia sẻ.

    Khi được hỏi về sự ảnh hưởng về mặt đội hình trong cuộc đụng độ sắp tới với Liverpool, cựu HLV Dortmund cho biết:

    "Không cần phải nhìn về phía trước [trận đấu với Liverpool]. Liverpool có thể cố gắng tìm những cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi không còn hậu vệ cánh nào nữa. Họ đều bị thương. Các cầu thủ trở lại sau những diễn biến của Covid-19 và giờ đây chúng tôi phải chơi liên tục.

    Tôi sẽ luôn bảo vệ các cầu thủ của mình. Trước hết, chúng tôi cần hiểu rõ điều này và bắt đầu bàn về trận đấu tiếp theo."

    Tuchel nói về Lukaku

     
    Trường Sơn | 09:31 30/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...