MỚI NHẤT :
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Tuchel hóa Lampard, xà ngang giải cứu Chelsea khỏi nanh vuốt 'Bầy sói'

    03:14 Thứ năm 28/01/2021

    BongDa.com.vn Màn ra mắt của tân thuyền trưởng suýt thành thảm họa nếu không có may mắn trợ giúp.

    Tại Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón Wolverhampton Wanderers trong trận cầu khởi đầu triều đại Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức đã sớm bắt tay vào công việc sau khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo mà Frank Lampard để lại, với mục tiêu không gì khác ngoài cải thiện phong độ đáng quên của The Blues ở Premier League.

    Trong lần đầu dẫn dắt Chelsea, Tuchel quyết định đẩy 2 trò cưng của Frank Lampard là Mason Mount và Reece James lên ghế dự bị. Ngay sau hồi còi khai cuộc, những ý tưởng mới của tân thuyền trưởng đã manh nha xuất hiện. 

    ST  - Bóng Đá

     The Blues nhập trận hứng khởi.

    Chelsea nhập cuộc đầy chủ động với các tình huống ban bật ít chạm và tốc độ, nhiều miếng đánh trung lộ hướng thẳng về phía trước. Trong vòng 15 phút đầu trận, đội chủ nhà kiểm soát bóng đến 86% và hoàn toàn áo đảo. Tuy vậy trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tập trung phía đội khách, các đợt lên bóng của The Blues liên tiếp bị bẻ gãy. Trong 146 đường chuyền của ông lớn tây London, rất nhiều lần bóng bị đánh chặn khi chưa kịp tạo ra sóng gió.

    Di chuyển nhiều mà bất thành với ý đồ đánh phủ đầu, Chelsea dần chậm lại và trở về với hình ảnh bế tắc của những ngày cuối thời Lampard. Thế trận trở nên giằng co, Wolves có một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Sau giờ nghỉ, kịch bản vây hãm của Chelsea tái diễn, nhưng không còn nhanh như đầu trận. Đến phút 61, The Blues đã tạo ra cơ hội rõ nét. Xuất phát từ đường chọc khe vào vòng cấm của Mateo Kovacic, Kai Havertz chuyền lại cho Ben Chilwell đã xâm nhập phía trong. Đáng tiếc cú ra chân nhanh của hậu vệ người Anh lại đưa bóng bay vọt xà.

    ST  - Bóng Đá

     Chelsea vẫn bế tắc. 

    Tấn công nhiều mà không hiệu quả, Chelsea suýt ôm hận. Phút 71, Pedro Neto khéo léo thoát xuống đánh bại hàng thủ The Blues, trước khi bấm bóng qua đầu Edouard Mendy. May mắn cho Tuchel và các học trò, xà ngang đã cứu đội chủ nhà khỏi bàn thua trông thấy.

    Trong những phút cuối trận, nhà cầm quân 47 tuổi lần lượt dùng hết 3 quyền thay đổi người, tung Christian Pulisic, Tammy Abraham và Mason Mount vào sân. Tuy thế sự đột biến quyết định mà Chelsea cần sau cùng vẫn không xuất hiện. 

    Sau pha đột phá cá nhân và dứt điểm của Callum Hudson-Odoi bị Rui Patricio cản phá ở phút 86 cùng nỗ lực căng ngang bất thành của Mount 2 phút sau, trận đấu khép lại với hình ảnh Havertz ôm mặt tiếc nuối bởi cú đánh đầu không thể thành bàn.

    Hòa 0-0, màn ra mắt của Tuchel đã không có kết quả như kỳ vọng.

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 02:44 28/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...