MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Tuchel giải thích lý do 'lớn tiếng' với Timo Werner ở trận Everton

    07:20 Thứ bảy 13/03/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã bị bắt gặp có màn trao đổi 'to tiếng' với người học trò đồng hương trong trận thắng của Chelsea trước Everton.

    HLV Thomas Tuchel mới đây đã lên tiếng giải thích lý do vì sao ông ấy đã hét về phía Timo Werner trong chiến thắng của Chelsea trước Everton ở Premier League vừa qua.

    Trong hiệp đấu đầu tiên tại Stamford Bridge vào đêm thứ Hai, HLV Tuchel đã bị bắt gặp hét lên rằng: "Timo, Timo, cậu còn định chơi ở cánh trái bao lâu nữa?"

    "Cậu phải chơi ở cánh phải! Cho đến hiện tại cậu đã chơi ở bên trái gần một phần tư giờ. Cậu không hiểu điều đó à?"

    Tuchel giải thích lý do 'lớn tiếng' với Timo Werner ở trận thắng Everton - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Timo Werner và HLV Tuchel bị đặt dấu hỏi lớn sau tình huống vừa rồi.

    Tuy nhiên, phát biểu vào hôm thứ Sáu, trước chuyến làm khách của Chelsea trước Leeds United, chiến lược gia người Đức đã làm rõ vấn đề này: "Việc đó diễn ra một cách trực tiếp. Trong bối cảnh không có khán giả ở sân như lúc này, việc trao đổi trực tiếp có thể chấp nhận được. Tôi biết (về video la hét) vì những người xung quanh đã cho tôi xem."

    "Chúng tôi đã nhắc nhở cậu ấy nhưng đó không phải một sự xúc phạm hay cố tình gây hấn. Việc đó diễn ra trực tiếp. Tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì, tuy nhiên, nếu vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau và không điều gì xúc phạm thì mọi thứ vẫn ổn."

    "Tôi không có vấn đề gì với việc các cầu thủ trao đổi trực tiếp với tôi gần đường pitch, thi thoảng, khi các HLV xuất hiện ở khu vực đó, mọi thứ thẳng thắn và có ý nghĩa rõ ràng hơn."

    "Đôi khi mọi thứ không được diễn tả theo cách thân thiện hoặc tốt đẹp nhất. Tôi đồng ý là vậy, nhưng chúng tôi đang trong trận đấu. Tôi không có cảm giác rằng sẽ có người nào đó cho rằng việc này quá cá nhân, đó là vấn đề của truyền thông."

    Hậu trường - Chelsea tập luyện chuẩn bị cho Champions League:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 06:50 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...