MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Tuchel: "Có thể chúng tôi cần 1 bàn thắng ngu ngốc cho Werner"

    22:20 Chủ nhật 31/01/2021 | 3

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân người Đức có phát biểu đáng chú ý về học trò đồng hương.

    Sau trận hòa Wolverhampton Wanderers, Chelsea đã có được chiến thắng đầu tiên trong triều đại Thomas Tuchel. Tiếp đón Burnley tại Stamford Bridge, The Blues đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. 2 bàn thắng của đội chủ nhà được chia đều qua cuối 2 hiệp đấu, với bộ đôi hậu vệ Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso là những người điền tên lên bảng điện tử.

    Phát biểu được Goal dẫn lời sau trận, Tuchel vui mừng: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn. Giành chiến thắng là rất quan trọng vì đó là cú hích và cũng mang đến cho chúng tôi nhiều sự tự tin nhất có thể."

    "Đây là 1 màn trình diễn vô cùng tốt. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, không mất đi sự quyết liệt và cũng không mất sự tập trung trong cả trận."

    'No hugs or warm words can help Werner' - Tuchel says Chelsea star needs lucky break amid goal drought - Bóng Đá

    Timo Werner lại tịt ngòi.

    Sau khi ngồi dự bị trước Wolves, Werner đã trở lại đội hình xuất phát và chơi đủ 90 phút. Đáng tiếc tiền đạo người Đức không thể ghi bàn. 

    Tuchel nhận xét về học trò đồng hương đang không có phong độ tốt: "Không trò chuyện, không những cái ôm, không những lời ấm áp có thể xoa dịu cảm giác này. Có thể chúng tôi cần 1 bàn thắng ngu ngốc, 1 cú sút chạm người đổi hướng hay bất kỳ thứ gì cho cậu ấy."

    "Miễn là các cầu thủ tập luyện, đáng tin cậy ở các vị trí của họ và đóng góp vì đội bóng, chúng tôi sẽ thúc đẩy họ, không có hoài nghi nào cả."

    Buổi tập đầu tiên của Timo Werner tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 21:50 31/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...