Trong trận hòa 1-1 tồi tệ trước Newcastle vào đêm thứ Hai, Rangnick đã xoa trán trong sự thất vọng. Điều tích cực duy nhất đối với người thay thế Ole Gunnar Solskjaer là màn trình diễn trong hiệp 2 của đội bóng tốt hơn hiệp 1 - nhưng Man United hầu như không thể tệ hơn được nữa.
Rangnick nói sau trận: "Tôi không thích màn trình diễn chút nào. Hôm nay, chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu trừ một vài khoảnh khắc. Điều tích cực là chúng tôi có 1 điểm nhưng hiệu suất cần phải tốt hơn. Khi chúng tôi nắm quyền kiểm soát, chúng tôi tặng họ quá nhiều cơ hội."
Nhờ bàn gỡ hòa ở phút 70 của Edinson Cavani, Rangnick đã có thể kéo dài khởi đầu bất bại của mình với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền lên 4 trận, nhưng thực tế Man United đã không thể gây ấn tượng trong bất kỳ trận đấu nào cho đến nay dưới thời cựu huấn luyện viên Leipzig. Họ đã nỗ lực để giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace và Norwich City, hòa 1-1 trước Young Boys ở Champions League và bây giờ là trước Newcastle.
Một gương mặt mới trên chiếc ghế huấn luyện thường có xu hướng tạo ra sự khởi sắc ban đầu cho đội bóng bởi các cầu thủ muốn gây ấn tượng với ông chủ mới của họ. Tuy nhiên, sự khởi sắc dưới thời Rangnick không quá rõ rệt, và giờ đây yếu tố mới lạ đã hao mòn sau 1 tháng ông nắm quyền. Những gì Rangnick phải làm bây giờ là tìm cách khiến những cầu thủ đó thi đấu ổn định để đưa Man United trở lại cuộc đua giành vị trí thứ 4 và suất dự Champions League, nhưng xét màn trình diễn rời rạc của họ trước Newcastle, đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Tất nhiên, có một số tình tiết giảm nhẹ đối với Rangnick. Đây là trận đấu đầu tiên của Man United trong 16 ngày sau khi bùng phát COVID-19 tại Old Trafford. Nhưng United hiện đã trở lại tập luyện đầy đủ trong 1 tuần, vì vậy không có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn trong hiệp 1 của họ, nơi chứng kiến họ bị áp đảo bởi một Newcastle vừa thua 0-4 trên sân nhà trước Manchester City.
Newcastle, đội chỉ có 1 chiến thắng trong cả mùa giải, đã thống trị United ở tất cả các khu vực trên sân. Cristiano Ronaldo đã bị cô lập trên hàng công khi Newcastle vô hiệu hóa các cầu thủ chạy cánh Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Ở hàng thủ, Harry Maguire và Raphael Varane chơi như những người mới, khi cả hai đều mất bóng nhiều lần. Trong suốt thời gian đó, Rangnick theo dõi với sự bối rối và không thể tin được khi đội bóng cực kỳ đắt giá của ông chơi như một tập thể lạ mặt.
Rangnick sẽ cần hồi sinh những cầu thủ kém hiệu quả và tìm người thay thế cho những người đã thực sự làm mất kiên nhẫn. Tuần trăng mật của Rangnick tại United vốn đã nhạt nhòa, và giờ thậm chí đã kết thúc. United đã chật vật trong gần 9 năm nay và các vấn đề ngày càng sâu sắc.
(Theo ESPN)
Rangnick trên sân tập M.U: