MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Tuấn Hải vượt Ronaldo, Hà Nội loại ĐKVĐ AFC Champions League

    22:13 Thứ tư 06/12/2023

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã có một chiến thắng bất ngờ trước ĐKVĐ Urawa Red Diamonds trong lượt trận cuối bảng J AFC Champions League.

    Bước vào lượt trận cuối, không ai nghĩ Hà Nội FC có thể giành chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ Urawa Red Diamonds dù được thi đấu trên sân nhà. Đặc biệt khi nhìn vào đội hình xuất phát với phần lớn là cầu thủ trẻ lẫn dự bị.

    Quả thật các vị khách đến từ Nhật Bản nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và suýt có bàn mở tỷ số sớm khi được hưởng quả 11m ở phút thứ 10. Trước đó trọng tài nhờ sự can thiệp của VAR đã xác định Đào Văn Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, Alex Schalk đã không thể chiến thắng được Nguyễn Văn Hoàng.

    Tuấn Hải vượt Ronaldo, Hà Nội loại ĐKVĐ AFC Champions League - Bóng Đá

     Văn Hoàng cản phá thành công quả phạt đền của Alex Schalk. Ảnh: Hà Nội FC.

    Cựu thủ thành Sông Lam Nghệ An có ngày thi đấu xuất sắc và cùng đồng đội bảo toàn mành lưới để bước vào giờ nghỉ giải lao trước sức ép cựu lớn đến từ Urawa Red Diamonds.

    Đầu hiệp 2, Hà Nội FC bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 53, Đào Văn Nam đánh đầu bồi tung lưới thủ thành Shusaku Nishikawa, trước đó số 1 Urawa Red Diamonds đã cản phá tình huống dứt điểm của Le Tallec.

    Không chấp nhận thất bại, nhà ĐKVĐ AFC Champions League tràn lên tấn công và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng thành công đưa bóng vào lưới Nguyễn Văn Hoàng ở phút 65 nhờ công của Bryan Linssen. 

    Tuy nhiên trong một ngày thi đấu thăng hoa, Hà Nội đã có được chiến thắng đầy quả cảm trước đại diện Nhật Bản. Phạm Tuấn Hải, người vào sân trong hiệp 2, đã ấn định tỷ số 2-1 ở phút 87 trên chấm phạt đền. Trước đó Hai Long bị Takuya Ogiwara phạm lỗi trong vòng cấm. Không có thêm bàn thắng nào được ghi dù hiệp 2 có đến hơn 10 phút bù giờ (8 chính thức).

    Tuấn Hải vượt Ronaldo, Hà Nội loại ĐKVĐ AFC Champions League - Bóng Đá

     Tuấn Hải ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Hà Nội FC.

    Kết quả này dĩ nhiên không đủ để Hà Nội FC đi tiếp nhưng đưa đại diện Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 (6 điểm) vượt qua Wuhan Three Towns (5 điểm) ở bảng J, đội cầm hòa Pohang Steelers 1-1 ở trận đấu cùng giờ.

    Về phần Urawa Red Diamonds, đại diện Nhật Bản cũng chính thức trở thành cựu vương giải đấu khi không thể giành 1 trong 3 tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc nhất khu vực Đông Á.

    Với 6 điểm tại vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội cũng vượt qua thành tích của HAGL (5 điểm) ở giải đấu năm 2022. Trong khi đó với bản thân Phạm Tuấn Hải, anh có thêm 1 bàn thắng để nâng tổng số pha lập công ở AFC Champions League mùa này lên con số 4, vượt qua thành tích của Cristiano Ronaldo (3), một ký ức ngọt ngào trong hành trình sự nghiệp bản thân.

    Tuấn Hải vượt Ronaldo, Hà Nội loại ĐKVĐ AFC Champions League - Bóng Đá

     Đội hình thi đấu. Ảnh chụp màn hình.

    Nam Thành | 21:43 06/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...