MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Tuấn Anh nên ở hay về?

    19:30 Thứ sáu 08/01/2016

    Tuấn Anh bị tổn thương dây chằng gối, HLV Miura không cho đăng ký dự VCK U23 châu Á 2016 nhưng vẫn mang anh sang Qatar.

    Tuấn Anh bị tổn thương dây chằng gối, HLV Miura không cho đăng ký dự VCK U23 châu Á 2016 nhưng vẫn mang anh sang Qatar. Càng khó hiểu hơn khi trong 2 trận giao hữu với U23 Yemen và Nhật Bản, Tuấn Anh đều được đá và luôn chơi rất hay. Điều này khiến dư luận vô cùng khó hiểu về cách dùng người của nhà cầm quân Nhật Bản…

    Tuấn Anh nên ở hay về?
    Tuấn Anh (giữa) chỉ ngồi khán đài trong suốt thời gian tập luyện ở Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm.

    Không chỉ dư luận mà lãnh đạo HAGL cũng luôn tự hỏi, HLV Miura đang muốn gì ở một “thương binh”? Nếu Tuấn Anh chấn thương nghiêm trọng, HLV Miura đã không đưa sang Qatar cũng như cho ra sân thi đấu. Tuy nhiên, nếu chỉ vì đau nhẹ mà phải nằm ở danh sách “dự phòng”, liệu nhà cầm quân người Nhật có đối xử quá bất công với Tuấn Anh hay không?

    Câu trả lời có lẽ là không, vì dù muốn hay không, HLV Miura cũng phải công nhận Tuấn Anh là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm hoi mà bóng đá Việt Nam đang may mắn sở hữu. Khổ nỗi chấn thương của cầu thủ người Thái Bình lại nằm ở ngưỡng, nếu nén đau vẫn có thể băng gối ra sân. Điều đó buộc nhà cầm quân người Nhật phải tính toán, bởi nếu chỉ vì đau nhẹ mà để Tuấn Anh ở nhà sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc, nhất là thời gian 2 tuần ở đây, chưa biết còn cầu thủ nào khác không may chấn thương phút chót.

    Nhiều lần tiếp xúc với Tuấn Anh, người viết nhận thấy chấn thương gối phải của tiền vệ vừa ký hợp đồng với Yokohama FC không quá nặng. Tuy nhiên, từng mất hơn nửa năm chữa trị vì đứt dây chằng gối trái, Tuấn Anh vô cùng cẩn thận với mọi vết đau. Vì thế, không khó hiểu khi cầu thủ này chọn cách nhẫn nại ở lại với HLV Miura, thay vì xin về như đợt chuẩn bị cho SEA Games năm ngoái.

    Lý do vì bên cạnh HLV Miura là trợ lý thể lực Shinichi Kubo, một người mẫn cán, tỉ mỉ trong việc chăm sóc chấn thương cho từng cầu thủ. Khác với nhiều đồng đội ở HAGL thường chỉ tìm đến bác sĩ của đội để chăm sóc khi thể trạng có vấn đề, còn riêng Tuấn Anh đều đặn ngày hai buổi châm cứu trị liệu ở phòng bác sĩ.

    Từ ngày lên U23, Tuấn Anh kết thân với bác sĩ Kubo, được chỉ bảo nhiều phương pháp thú vị để chăm sóc cho đôi chân. Vì thế dù rất buồn khi biết chỉ nằm trong danh sách chờ, nhưng tân binh của giải J-League 2 vẫn kiên nhẫn theo thầy Miura vì “không bổ ngang cũng bổ dọc”.

    Đã có nhiều lời khuyên, Tuấn Anh nên xin về sớm để dưỡng thương cho kịp ra mắt đội bóng mới Yokohama FC ở Cúp Tam hùng tại Pleiku. Bản thân HLV Miura cũng khó xử vì vẫn còn đến 6 ngày nữa, U23 Việt Nam mới ra trận, trong khi chấn thương của cậu học trò tiến triển ngày càng rõ rệt. Lúc này, bất cứ giải pháp nào cũng đều gượng ép, khiến 2 phía đều cảm thấy vô cùng khó xử.

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...