(BongDa.com.vn) – Hai cầu thủ xuất sắc nhất của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG gần như chắc chắn sẽ sang đất nước mặt trời mọc thi đấu vào năm sau, đó là một tín hiệu đáng mừng đối với hai chàng trai trẻ này nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Dù phía trước sẽ là vô vàn những khó khăn nơi đất khách quê người, nhưng ít ra vẫn còn hơn là Tuấn Anh và Công Phượng thi đấu ở V-League.
BMột năm chơi bóng ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ trẻ của HAGL đã nếm trải đủ những mùi vị khắc nghiệt của V-League, nó khác quá xa so với những giải trẻ mà họ từng tham dự và cũng khác luôn cả với bất kì giải đấu nào trên thế giới. Những cầu thủ được những nền bóng đá phát triển hơn chúng ta rất nhiều công nhận tài năng nhưng khi về Việt Nam họ đều trở thành “hàng thải” và dần biến mất.
Lee Nguyễn từng thất bại nặng nề ở V-League nhưng hiện tại anh đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của MLS- giải đấu cao nhất nước Mỹ. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như anh, Nguyễn Thái Sung từng được Sporting Lisbon để ý và mời về nhưng hiện tại đang dự bị và bị coi là không đủ phẩm chất để đá ở đội 1 SHB Đà Nẵng. Nguyễn Công Cường, Quán quân Hoàng tử bóng đá, từng sang ăn tập ở Liverpool, từng được đánh giá cao hơn cả Raheem Sterling giờ về Việt Nam đá phủi. Johny Nguyễn từng đá cho nhiều CLB ở League 1 về CLB Hà Nội và đang chìm vào quên lãng.
Nói vậy để thấy, V-League của chúng ta không có chỗ cho những cầu thủ được đào tạo bài bản kiểu châu Âu, giải đấu cao nhất Việt Nam dường như bị “dị ứng” với sự chuyên nghiệp mà ai cũng biết HAGL đào tạo cầu thủ theo triết lý của Arsenal. Thật đau lòng khi chính người Việt lại nói xấu về bóng đá Việt, nhưng chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có giận, chúng ta vẫn cần nhìn vào sự thật. Chính vì thế, việc bầu Đức cho hai cầu thủ giỏi nhất của mình đi Nhật là một việc làm đúng đắn, nếu đá thêm một mùa nữa ở V-League có lẽ sang năm sau Công Phượng sẽ chẳng còn được nhắc đến, còn Tuấn Anh có lẽ mãi chỉ là một tài năng mà thôi.
Mất hai trụ cột, chắc chắn đội bóng Phố Núi sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải tới, nhưng bầu Đức là người tâm huyết với bóng đá Việt, ông không cố giữ của cho mình mà làm tất cả vì tương lai cầu thủ, vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi Công Phượng và Tuấn Anh ở xứ sở hoa anh đào, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, sự cạnh tranh khốc liệt và những lúc cô đơn nơi xứ người nhưng muốn thành tài ai cũng cần phải khổ luyện. Chuyến đi này chắc chắn sẽ khiến cho hai cầu thủ trẻ trưởng thành hơn sau một mùa giải không học tập được gì mà còn thui chột thêm ở V-League.
Sẽ có những người nghi ngờ về khả năng thành công trên đất Nhật của Tuấn Anh và Công Phượng, và nếu chẳng may có không thành công thật chắc chắn sẽ có những lời mỉa mai. Nhưng chẳng sao cả, tuổi trẻ là tuổi của sự dấn thân, không ngại thử thách, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không ra biển lớn làm sao biết sóng mạnh thế nào.
Bởi lẽ dù sao ra nước ngoài cũng tốt hơn là ở Việt Nam, và nếu có thể người hâm mộ mong Tuấn Anh, Công Phượng hãy trụ lại J-League, hãy phát triển sự nghiệp ở đâu đó chứ đừng về quê hương để thất bại như những người trước đó. Một sự thật có phần chua chát nhưng sự thật bao giờ cũng mất lòng. Thế nên việc hai cầu thủ HAGL xuất ngoại nói văn hoa thì là “du học” mà nói một cách thực tế là “thoát ly”, khi bóng đá Việt vẫn mãi giậm chân tại chỗ.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam