MỚI NHẤT :
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Từ 'zero' thành 'hero', Sterling giúp Anh đánh bại Croatia

    22:02 Chủ nhật 13/06/2021

    BongDa.com.vn Anh đã có thắng lợi đầu tay tại EURO 2020 trước Croatia nhờ bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling.

    Ngay từ khi có danh sách thi đấu chính thức, HLV Gareth Southgate khiến người ta phải đặt dấu hỏi khi dùng Kieran Trippier ở cánh trái, dù vẫn còn đó 2 hậu vệ trái thực thụ, xuất sắc là Luke Shaw và Ben Chilwell. Ở hàng công, cả Marcus Rashford lẫn Jack Grealish đều không được sử dụng, thay vào đó là một Raheem Sterling không có phong độ tốt. Một cầu thủ tấn công xuất sắc như Jadon Sancho thậm chí còn không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Tam sư.

     - Bóng Đá

     Cơ hội đáng chú ý nhất của Anh trong 45 phút đầu.

    Phía bên kia, Croatia rất biết mình, biết người. Khi không còn mạnh mẽ như World Cup 2018, họ nhập cuộc chậm rãi và chấp nhận phòng ngự thấp bên phần sân nhà. Mãi đến phút 27, Croatia mới có cơ hội hiếm hoi đầu tiên, nhưng Ivan Perisic dứt điểm quá thiếu chính xác.

    Anh dù kiểm soát lấn lướt và tạo được sức ép đáng kể, nhưng phải thừa nhận, họ thi đấu bế tắc hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. 2 cơ hội đáng kể nhất của Tam sư, bao gồm cú sút trúng cột dọc của Phil Foden và tình huống dứt điểm của Kalvin Phillips đều đến từ khoảng cách khá xa, mang đậm dấu ấn cá nhân.

    Phải nói là Anh thi đấu quá bế tắc, đơn điệu. Họ phối hợp thiếu ăn ý và lệch nhịp. Thủ quân Harry Kane thi đấu mờ nhạt, trong khi người được HLV Southgate tin tưởng, Sterling lại có những pha xử lý quá vụng về.

    Anh Croatia sau trận - Bóng Đá

     Sterling giúp Anh giành trọn vẹn 3 điểm.

    Sau giờ nghỉ, Croatia đã tự tin đẩy cao đội hình tấn công hơn. Và đó cũng là cơ hội để Anh khai thác. Phút 57, Phillips - cầu thủ chơi rất hay từ đầu trận -  có đường chọc khe tinh tế cho Sterling - người chơi khá tệ từ đầu trận - thoát xuống, hạ gục thủ môn Livakovic mở tỷ số trận đấu.

    Từ đây, Anh dễ đá hơn nhiều. Họ không cần nôn nóng tấn công nữa. Phút 61, Harry Kane có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn sau cú tạt của Mason Mount, nhưng thủ môn Croatia đã khép góc kịp thời.

    Thời gian còn lại, Croatia đã nỗ lực dâng cao tấn công, HLV Zlatko Dalić liên tục có sự thay đổi người, tuy nhiên, họ hoàn toàn bất lực và chấp nhận trận thua 0-1 trước Tam sư.

    Đội hình ra sân:

    - Đội tuyển Anh: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane.

    * Dự bị: Shaw, Grealish, J Henderson, Rashford, D Henderson, Coady, Calvert-Lewin, White, Johnstone, James, Saka, Bellingham.

    - Đội tuyển Croatia: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Rebic, Kramaric, Perisic.

    * Dự bị: Brekalo, Kalinic, Vlasic, Budimir, Pasalic, Skoric, Badelj, Petkovic, Juranovic, Sluga, Bradaric, Ivanusec.

    Minh Tuấn | 21:32 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...