MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Từ Tsubasa đến bóng đá học đường Nhật Bản

    14:56 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Tuổi thơ của những chàng trai 8x,9x hẳn không mấy ai chưa cầm trên tay quyển comic Tsubasa.

    Cảm hứng rất lớn từ Đội trưởng Tsubasa

    Đọc Tsubasa, tưởng tượng mình là những anh chàng trong truyện, cầm quả bóng lên (mà thực chất chỉ là quả bưởi khô, quả bóng tennis hay mấy cái áo cuộn lại…) và thế là những trận chiến dữ dội bắt đầu.

    Những sân “vận động rực lửa đầy khán giả” hồi đó chỉ là cái sân nhà, cái bãi đất ở đầu đường, cái sân bê tông ở trường tiểu học… và mỗi pha xử lý “đỉnh cao” hồi đó đều lấy Tsubasa làm thước đo tiêu chuẩn. Chúng tôi đều gọi anh là “đội trưởng Tsubasa”.

    Tình yêu, niềm đam mê bóng đá của nhiều người hẳn cũng bắt đầu với Tsubasa, đó là ước mơ, là hoài bão, là cảm hứng cho rất nhiều cầu thủ. Nên nhớ rằng đó là thời mà các nhà đài ở Việt Nam không chiếu Ngoại hạng Anh thường xuyên như sau này, mà thậm chí nhiều nhà còn chưa có tivi mà xem.

    “Giấc mơ sân cỏ” của rất nhiều tuổi thơ gắn với anh chàng Tsubasa, một cái gì đó rất tươi sáng. Ở Việt Nam, Lương Xuân Trường từng thừa nhận rằng hồi nhỏ anh rất thích đọc Tsubasa. Còn trên thế giới, Fernando Torres, Zinedine Zidane… rất nhiều hảo thủ cũng nuôi dưỡng tình yêu bóng đá với niềm cảm hứng từ Đội trưởng Tsubasa.

    Từ Tsubasa đến bóng đá học đường Nhật Bản. - Bóng Đá

    Tsubasa và các cầu thủ trong cuốn truyện đã truyền ngọn lửa đam mê cho biết bao cậu bé trên toàn thế giới. 

    Người Nhật đang viết nên phiên bản đời thực cho Tsubasa

    Thật vậy, Tsubasa nổi tiếng khắp thế giới thì chẳng có lý do gì mà tại quê hương, anh ấy không sở hữu một khối lượng fan hâm mộ khủng khiếp.

    Sau 4 tháng ra đời, số người chơi bóng đá ở Nhật Bản hàng tuần đã tăng gấp đôi! Trong đó phần lớn đến từ những đứa trẻ ở lứa tuổi học sinh. Ngoài giờ học, quả bóng trở thành một vật bất ly thân với rất nhiều cậu bé ở xứ sở anh đào.

    Lợi dụng điều điều kiện cực kỳ thuận lợi này, liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã vào cuộc rất quyết liệt để phát triển một nền bóng đá trẻ, bóng đá đại chúng, mà sau này trở thành nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp tại quốc gia này.

    Họ xây sân bóng trong các nhà trường trung học, ở các khu dân cư, và mở ra các giải đấu giữa các trường. Tầm cỡ của các giải đấu này từ cấp quận, thành phố đến cấp tỉnh và cả cấp quốc gia.

    Thậm chí khán giả đến sân để theo dõi các trận đấu tại giải trẻ chả thua gì các giải vô địch quốc gia. Các cậu bé có năng khiếu đều có cơ hội cạnh tranh một cách bình đẳng. Đến nay, các đội bóng của các trường trung học mạnh đến nỗi họ sẵn sàng đấu ngang ngửa với nhiều đội bóng chuyên nghiệp!

    Từ Tsubasa đến bóng đá học đường Nhật Bản. - Bóng Đá

    Sau giờ học, các cậu bé ở Nhật đều được tạo điều kiện để chơi môn thể thao vua. 

    Cũng từ bóng đá học đường, bóng đá Nhật tuyển chọn được rất nhiều gương mặt ưu tú. Các câu lạc bộ trong nước để ý và đưa ra những hợp đồng chuyên nghiệp.

    Còn nhớ cách đây vài tháng, Nhật Bản tham dự giải M-150 Cup tại Thái Lan với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ lứa tuổi từ 17-19 tuổi, và vẫn đang là học sinh, sinh viên của các trường trung học chứ không phải các lò đào tạo.

    Và nếu xuất sắc, các cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường hoàn toàn có cơ hội “xuất ngoại”. Điển hình chúng ta có thể nhắc đến rất nhiều cái tên như Yuto Nagatomo, Hasebe Makoto, và Keisuke Honda… Và cứ như thế giấc mơ Tsubasa năm nào đã trở thành hiện thực với các cậu bé ở xứ sở mặt trời mọc.

    Viết đến đây, tôi sẽ không bàn đến bóng đá học đường ở Việt Nam. Sẽ là cả một quá trình lâu dài ở tầng lớp quản lý.

    Nhưng nếu được như ở Nhật Bản, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Ít nhất sức khỏe của người dân sẽ được cải thiện, và câu chuyện chúng ta hồi trẻ hằng mơ ước, những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, những chức vô địch không phải quá xa vời.

    (Bạn đọc: Nicolas Phong)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:01 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...