MỚI NHẤT :
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Tử thủ bất thành, Brighton đã tỏ đẳng cấp của Man City

    01:21 Chủ nhật 13/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tân binh của giải Ngoại hạng đã có những nỗ lực đáng khen trong 90 phút trên sân Amex. Tuy nhiên, đội bóng của Pep vẫn là bên bản lĩnh hơn.

    Man City sau một mùa Hè mua sắm dữ dội trên thị trường chuyển nhượng, rất khát khao chinh phục một danh hiệu lớn. Đó là lí do đoàn quân áo xanh nhập cuộc rất hứng khởi trước tân binh Brighton.

    Man City - Bóng Đá

     Aguero nổ súng giúp Man City có 3 điểm đầu tay. 

    Ở trận đấu này, Pep Guardiola mạnh dạn để hai trung phong Sergio Aguero và Gabriel Jesus chơi cạnh nhau. Trong khi đó, hai cánh được HLV xứ Catalan giao cho Kyle Walker và Danilo. Đương nhiên, những pha lên bóng của Man City đều phải qua chân của hai ngòi nổ Kevin de Bruyne và David Silva. 

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Brighton trình làng một lối chơi khá biết người biết ta. Họ hiểu được thực lực chênh lệch giữa hai bên nên chủ động đá co cụm. Xuyên suốt hiệp một, những pha lên bóng của Man City tỏ ra khá mạch lạc nhưng lại thiếu tốc độ và không tạo ra đột biến. 

    Việc luân chuyển bóng quá chậm giữa các vị trí khiến hệ thống phòng thủ của Brighton đủ thời gian để lùi về bọc lót. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Pep quyết định để các học trò dâng cao đội hình. Phút 51, Sergio Aguero lần đầu tiên có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Đáng tiếc, cú sửa lòng của anh lại hướng bóng đi ra ngoài khung gỗ.

    Ngay sau đó, Brighton cũng đáp trả thích đáng. Từ tình huống ra vào không hợp lí của thủ thành Ederson, các chân sút áo sọc trắng xanh liên tiếp tung ra ba pha dứt điểm, tuy nhiên lưới của không Man City may mắn không bị rung lên. 

    Đến phút 68, Pep quyết định rút hậu vệ Danilo ra sân để thay vào bằng một cầu thủ giàu sức tấn công hơn là Leroy Sane. Sự thay đổi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 70, Bruyne cướp bóng từ giữa sân, bóng qua chân Silva trước khi được chọc khe tuyệt đẹp để Aguero dứt điểm thành bàn, khai thông thế bế tắc.

    Bị thua đau, hàng thủ Brighton không còn giữ được sự tập trung. Phút 75, từ một pha đánh biên trái, Lewis Dunk bật cao đánh đầu về ...lưới nhà khá đáng tiếc. Man City vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. 

    Trong những phút cuối, đội bóng của Pep vẫn kiểm soát bóng tốt nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Thắng nhẹ nhàng 2-0, Man City cho thấy họ sẽ là một ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch giải Ngoại hạng năm nay. 

    Chung cuộc: Brighton 0-2 Man City

    Ghi bàn: 

    Man City: Aguero 70', Dunk 75' (phản lưới)

    Đội hình ra sân: 

    Brighton: Ryan, Saltor, Duffy, Dunk, Suttner, March, Stephens, Propper, Brown, Gross, Hemed.

    Man City: Ederson, Kompany, Stones, Otamendi, Fernandinho, Walker, De Bruyne, Silva, Danilo, Aguero, Gabriel Jesus.

    Kết quả và BXH giải Ngoại hạng ngày 13/08:

    Tử thủ bất thành, Brighton đã tỏ đẳng cấp của Man City - Bóng Đá

     

    Tử thủ bất thành, Brighton đã tỏ đẳng cấp của Man City - Bóng Đá

     

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 00:43 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...