MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Từ nội bộ Barca: Laporta phản bội Messi; Âm mưu của Florentino Perez

    18:24 Thứ ba 10/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Những thông tin ít ai ngờ đến đằng sau sự ra đi của Lionel Messi mới đây đã được hé lộ.

    Sau nhiều ồn ào, Lionel Messi cũng đã chính thức chia tay Barcelona và chuẩn bị đến với Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, lý do khiến Messi rời khỏi Camp Nou không đơn giản nằm ở những quy định tài chính của La Liga, như những gì Joan Laporta chia sẻ. Mà theo tiết lộ đến từ Jaume Llopis - cựu thành viên của Ủy ban Espai Barca, thì thiên tài người Argentina thực tế đã trở thành một "con chốt thí" giúp Blaugrana tiếp tục nuôi hy vọng về dự án European Super League.

    Trong một cuộc phỏng vấn với El Transistor, Llopis tiết lộ:

    “Tôi từ chức vì cảm thấy thất vọng với Laporta, và để có được quyền tự do bày tỏ ý kiến của bản thân về Lionel Messi."

    "Laporta đã cư xử rất thiếu tôn trọng. Vào ngày Messi rời đi, ông ấy được nhìn thấy trong một bữa ăn, đang nâng ly với Florentino (chủ tịch của Real Madrid) và Agnelli (chủ tịch của Juventus) trong nhà hàng nổi tiếng nhất ở Barcelona.”

     - Bóng Đá

    Barcelona hy sinh Messi vì Super League. 

    "Đó là một cuộc vận động hoàn hảo cho trận chiến giữa Florentino Pérez với Tebas (Chủ tịch La Liga) vì Real Madrid. Và ở đây, kẻ thua cuộc là Barcelona, bởi Messi là di sản của họ. Barca đã thua cuộc vì họ chia tay cậu ấy."

    “Khoản nợ 143 triệu của Barca là do ba cầu thủ, đến từ mức lương và hợp đồng có giá trị 1 tỷ euro của họ, Coutinho, Griezmann và Dembelé. Món nợ của Barca không phải vì Messi. Với mỗi euro mà Leo kiếm được, cậu ấy lại tạo ra 3 euro cho CLB."

    Llopis khẳng định, chính Florentino Perez và vị CEO của Barca, Ferran Reverter là hai nhân vật đã thuyết phục Laporta chủ động chia tay Messi. Họ không muốn Laporta ký vào thỏa thuận với CVC (Quỹ đầu tư vừa mua lại 10% cổ phần của La Liga với giá 2,7 tỷ euro - con số này sẽ được chia lại cho 20 CLB, có thể giúp Barca đủ điều kiện giữ chân Messi).

     - Bóng Đá

     Joan Laporta đã bị chi phối. 

    Thông qua chương trình El Larguero trên đài Cadena SER, Llopis tiết lộ:

    "Chúng ta hãy chờ xem, liệu Barca có khả năng cắt giảm quỹ lương hay không. Cầu thủ duy nhất đã đồng ý làm điều này là Pique. Những người khác, không một ai cả."

    “Giám đốc điều hành của Barca đã đe dọa từ chức nếu Laporta ký hợp đồng với CVC. Giám đốc điều hành và Florentino, họ đã thuyết phục Laporta rằng ông ấy phải loại bỏ Messi và từ chối ký vào thỏa thuận với CVC."

    “Có phải Laporta đã phản bội Messi? Đúng. Và cả những người hâm mộ? Đúng vậy."

    Từ việc từ chối khoản đầu tư của CVC, có thể thấy "bố già" Perez vẫn luôn ấp ủ dự án European Super League. Với sự hợp tác đến từ Joan Laporta, giờ đây Perez lại có cho mình thêm một đồng minh nữa, bên cạnh Andrea Agnelli. Tuy nhiên, để duy trì dự án này, Barca đã phải trả một cái giá quá đắt khi chia tay Lionel Messi. 

    Messi bật khóc trong buổi chia tay Barcelona

     
    Huỳnh Phong | 17:54 10/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...