MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Từ manga Blue Lock đến màn hủy diệt Đức 4-1

    18:17 Chủ nhật 10/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhật lại thắng Đức với tỉ số khó tin 4-1 trong trận giao hữu rạng sáng nay. Còn nhớ tại World Cup 2022, ở trận đầu tiên ra quân, Nhật cũng đã thắng Đức với tỉ số 2-1, góp phần làm cho Die Mannschaft bị loại ngay từ vòng bảng. “Samurai xanh” kết liễu “Cỗ xe tăng” thường xuyên không còn là điều xa vời như trong truyện tranh nữa mà nó đã bước ra ánh sáng đời thực.

     

    Đội tuyển Đức đã không còn là chính mình như World Cup 2014. Họ nhận thất bại ê chề ở hai kỳ World Cup 2018, 2022 khi phải sớm về nước ngay sau vòng bảng. Nhưng Nhật Bản thì ngày càng tiến bộ rõ rệt, ở World Cup 2022 họ thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng.

     - Bóng Đá

     Nhật thắng Đức ở World Cup 2022 bằng sức mạnh từ manga.

    Và rạng sáng nay, thêm một lần tuyển Nhật giành thắng lợi giòn giã. 4 bàn của Samurai xanh được chia đều cho 4 cầu thủ, mới thấy được sự khát khao ghi bàn để chiến thắng của các chàng trai samurai, y như những gì đã được thể hiện trong cuốn manga Blue Lock.

    Truyện Blue Lock lấy bối cảnh sau khi Nhật Bản để thua Bỉ tại World Cup 2018. Người ta tin rằng điều họ cần là cái tôi của các tiền đạo, những người khao khát ghi bàn và không bận tâm quá nhiều về những lý tưởng cũ. Một trong số đó là tinh thần đồng đội quá lớn, đến nỗi họ bỏ lỡ khoảnh khắc ghi bàn chỉ để cố tạo ra một tình huống thuận lợi hơn. Sau đó, một HLV mới được thuê để huấn luyện các cầu thủ trẻ tài năng trong một cơ sở giống như nhà tù có tên Blue Lock.

    Với lối đá kết hợp giữa tinh thần đồng đội và chủ nghĩa cá nhân, Nhật Bản là một đối thủ cực kỳ khó chịu tại kỳ World Cup 2022 trên đất Qatar. Điều đó giúp đội tuyển xứ sở hoa anh đào có chiến thắng thuyết phục trước Đức và Tây Ban Nha, giành lấy ngôi đầu bảng tử thần một cách đầy bất ngờ. Mọi chuyện diễn ra như trong truyện tranh với Nhật Bản. Thậm chí, ngay cả đồng phục thi đấu của đội tuyển cũng được chính Nomura Yusuke, họa sĩ minh họa của Blue Lock thiết kế.

    Nếu bạn là một fan bóng đá lẫn manga chắc hẳn sẽ biết đến bộ truyện tranh rất nổi tiếng Captain Tsubasa, nhất là các bạn ở thế hệ 7x, 8x. Manga này ra đời năm 1981 và nhanh chóng trở thành cơn sốt ở Nhật Bản rồi lan tỏa đến các quốc gia khác. Truyện kể về Tsubasa Ozora, một thần đồng bóng đá. Cậu luôn ấp ủ ước mơ được chơi cho đội tuyển Nhật Bản và giành chức vô địch World Cup.

    Trong truyện, một nhà báo thể thao đã hỏi Tsubasa rằng: “Khi nào Nhật Bản tham dự World Cup?”. Cậu bé 11 tuổi trả lời dõng dạc: “Một ngày nào đó, cháu sẽ biến nó thành sự thật”. Cần nhớ rằng, đó là thời điểm năm 1981. Mười bảy năm sau đó, Nhật Bản mới lần đầu tiên có vinh dự này. Câu trả lời quyết đoán của một nhân vật truyện tranh đã trở thành động lực của nhiều thế hệ cầu thủ Nhật Bản.

    Tsubasa Ozora chính là giấc mơ bóng đá của người Nhật. Hơn 4 thập niên trôi qua họ vẫn nuôi giấc mơ Tsubasa vô địch World Cup. Và họ cũng đã làm được một phần nào đó khi bóng đá nữ giành chức vô địch World Cup 2011.

    Riêng bóng đá nam tuy chưa bước lên bục cao nhất nhưng làng túc cầu xứ hoa anh đào đã phát triển vươn tầm châu lục. Họ đã đào tạo nên rất nhiều thế hệ cầu thủ tài năng như Honda, Nagatomo, Hasabe, Nakamura, Kagawa,… Và bây giờ họ có những Mitoma, Tomiyasu, Minamino, Kubo, Takuma hay Tanaka Ao,…

     - Bóng Đá

     Nhật tiếp tục tạo nên cơn sốt khi thắng Đức 4-1.

    Nhật Bản hiện tại là một đội tuyển hàng đầu, thậm chí có thể coi là số một châu Á. Họ có hàng loạt cầu thủ tài năng thi đấu khắp châu Âu. Những giải đấu cấp châu lục gần đây họ chỉ cử đội hình trẻ đi thi đấu, qua đó tạo cơ hội rèn giũa, tích lũy thêm kinh nghiệm cho thế hệ tương lai để hướng tới đấu trường thế giới thay vì châu lục, như giải U23 châu Á 2022, Nhật chỉ cử đội hình U21 của họ đến tham dự.

    Nhật Bản từ Captain Tsubasa tới Blue Lock, họ vẫn giữ nguyên ý chí trước sau như một, đó là viết nên giấc mơ vô địch World Cup. Họ biết biến ước mơ thành hành động. Họ vẽ manga để truyền động lực, rồi từ manga bước ra đời thực. Cầu thủ Nhật bây giờ chơi bóng ở khắp châu Âu, nơi mà những cầu thủ hàng đầu thế giới đều hiện diện.

    Nhật Bản xứng đáng là một hình mẫu mà các đội bóng châu Á phải học tập, trong đó có tuyển Việt Nam chúng ta. Hiện tại, Nhật đang xếp hạng 20 còn Đức xếp trên 5 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Vì vậy, không quá bất ngờ nếu Nhật liên tiếp thắng Đức, qua đó cho thấy những Samurai xanh ngày càng tiến bộ và trình độ đã tiệm cận các đội tuyển hàng đầu thế giới. Dù đá giao hữu hay đá cúp họ vẫn luôn khát khao giành chiến thắng.

    World Cup 2022 đã là kỳ World Cup thứ 7 liên tiếp của Nhật Bản. Từ một kẻ xa lạ với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người Nhật đã biến mình thành một vị khách quen mặt của giải đấu danh giá. Dĩ nhiên, những Samurai xanh còn cần phải cải thiện nhiều thứ để đạt được đẳng cấp cao hơn như một đội tuyển hàng đầu thế giới.

    World Cup vẫn là sân chơi thu nhỏ của những đại diện châu Âu và Nam Mỹ. Từ trước đến nay, việc giữ cúp vô địch vẫn là luân phiên giữa 2 thế lực này. Trong tương lai nếu có đội tuyển có thể mang cúp vàng World Cup về cho châu Á, Nhật Bản chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất.

    (Bạn đọc: Thứ 6 May Mắn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:47 10/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc