MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1

    20:19 Thứ sáu 02/10/2020

    BongDa.com.vn Hãy cùng Squawka điểm qua, những đội bóng nào có cơ hội lên ngôi cao nhất tại Champions League mùa giải 2020/21 này?

     

    Bayern Munich đăng quang Siêu cúp châu Âu 

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Đứng vị trí thứ 7 theo Squawka là Juventus. Đây không phải là điều quá khó hiểu, bởi lẽ khá nhiều trụ cột của đội chủ sân Allianz đã bước qua tuổi 30. Mục tiêu trước mắt đoàn quân của HLV Andrea Pirlo có lẽ là cạnh tranh chiếc vé nhất bảng với Barca.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Ngay trên Bianconeri là gã khổng lồ xứ Catalunya. Đội chủ sân Camp Nou đang trong giai đoạn phục hưng dưới triều đại của HLV Ronald Koeman. Đáng chú ý, Lionel Messi là Cristiano Ronaldo thêm một lần nữa đối đầu nhau.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Sau 3 chức vô địch liên tiếp, việc Real Madrid hết động lực và sa sút không phải là điều quá khó hiểu. Nhưng nếu Sergio Ramos duy trì phong độ và trở thành điểm tựa cho đồng đội, Los Blancos vẫn rất đáng gờm.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Á quân mùa giải trước - PSG vẫn đang giữ được các siêu sao trên hàng công như Neymar hay Kylian Mbappe. Dù vậy, để Thiago Silva ra đi là tổn thất không hề nhỏ dành cho "Les Parisiens". Đó là lí do vì sao đại diện của Ligue 1 chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Vẫn là những con người từng giúp Liverpool lên ngôi hồi mùa giải 2018/19, tuy nhiên năm nay The Kop có thêm Diogo Jota và Thiago Alcantara. Đó là dấu hiệu cho thấy thầy trò HLV Jurgen Klopp sẵn sàng chinh phục cúp C1 thêm một lần nữa. 

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Chơi hay rồi gây thất vọng, Manchester City đang lọt vào vòng tuần hoàn mà chỉ chính họ mới tìm ra hướng giải quyết. Nhưng dù sao đi nữa, với lối tấn công rực lửa, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn là ứng cử viên hàng đầu. 

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Bất chấp trận thua Hoffenheim 1-4 và để mất Thiago Alcantara, người ta vẫn không hề thấy Bayern Munich yếu đi chút nào. Có chăng, vấn đề duy nhất của đội chủ sân Allianz Arena giờ đây là động lực thi đấu? Tuy nhiên, HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể giải quyết êm xuôi.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Ngoài 7 ứng cử viên vô địch, cúp C1 năm nay có khả năng chứng kiến 2 chú "ngựa ô". Đầu tiên là Chelsea, đội đã chi 220 triệu bảng vào TTCN để mang về 7 tân binh. Điển hình là hai cái tên Timo Werner cùng Kai Havertz - những người có khả năng vươn tầm nếu được HLV Frank Lampard dìu dắt. 

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Cuối cùng là Borussia Dortmund - CLB sở hữu hai sao trẻ hàng đầu mang tên Erling Haaland cùng Jadon Sancho.

    Từ Man City đến Bayern: Điểm mặt 'ngựa ô' và ứng cử viên vô địch C1 - Bóng Đá

     Thêm một mùa giải sôi động nữa đang chờ CĐV trước mắt. Liệu ai sẽ là cái tên bước lên ngôi vương?

    Giang Nam | 19:49 02/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...