MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL

    19:29 Thứ sáu 10/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Với nhiều CĐV, đa số các cầu thủ đến Trung Quốc chơi bóng là vì tiền hoặc hết cơ hội cạnh tranh ở môi trường đỉnh cao. Tuy nhiên với những ngôi sao trong danh sách này, việc cập bến Chinese Super League đã giúp họ tự cứu vãn sự nghiệp của mình.

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Kể từ khi gia nhập Guangzhou R&F, Eran Zahavi đã ghi tới... 99 bàn chỉ sau 110 trận đấu, một thành tích vô cùng khủng khiếp. Phong độ xuất sắc ấy đã xóa nhòa chuỗi ngày đáng quên của ngôi sao người Israel tại Serie A. Khi ấy, anh chỉ có vỏn vẹn 18 tháng chơi cho Palermo. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Tương tự Eran Zahavi, Stephane Mbia từng gây thất vọng nặng nề tại Trabzanspor trước khi gia nhập Hebei China Fortune. Tuy vậy, sau khi gia nhập CLB Trung Quốc, anh đã thi đấu khá ấn tượng. Sau này, tiền vệ 33 tuổi từng gia nhập Toulouse trước khi đến Wuhan Zall. Mới đây, cầu thủ người Cameroon đã chuyển sang Shanghai Greenland Shenhua. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Gây thất vọng tại Fluminense, Dario Conca đã đến Trung Quốc từ rất sớm khi được Guangzhou Evergrande chiêu mộ (2011). Tại đây, anh ra sân 99 trận, ghi 54 bàn và có tới 37 pha kiến tạo. Sau này khi chuyển đến Shanghai SIPG, cầu thủ người Argentina cũng thi đấu 58 trận và có được 17 bàn thắng. Dario Conca mới chỉ giải nghệ vào năm 2019 vừa qua, đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh là Austin Bold (hạng 2 của Mỹ).

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Nếu là một fan cứng của Premier League, ắt hẳn bạn sẽ nhớ Papiss Cisse. Thi đấu ấn tượng trong màu áo Newcastle United khi ghi tới 13 bàn sau 14 trận đầu tiên, tuy nhiên anh có dấu hiệu chững lại ngay sau đó. Mặc dù vậy, việc gia nhập Shangdong Luneng đã giúp cầu thủ người Senegal hồi sinh. Sau này, tiền đạo 34 tuổi gia nhập Alanyaspor, đồng thời ghi tới 33 bàn chỉ sau 55 trận. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Chia tay Corinthians để đến với Beijing Guoan, nhiều người tin rằng sự nghiệp đỉnh cao của Renato Augusto đã khép lại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ.  

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Việc đến Trung Quốc giúp tiền vệ 32 tuổi lột xác. Anh chơi ấn tượng và thường xuyên góp mặt ở ĐTQG Brazil. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1988 còn được tham dự World Cup 2018. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Trường hợp cực kỳ đặc biệt khác là Paulinho, ngôi sao từng bị xem là thảm họa khi gia nhập Tottenham Hotspur. Rời bỏ trời Âu, anh đến Guangzhou Evergrande vào năm 2015. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Ít ai ngờ rằng, chính bước đi táo bạo ấy đã giúp anh trở lại với môi trường đỉnh cao. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi Paulinho từng chơi cho Barcelona trước khi quay lại Trung Quốc. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Trường hợp mới nổi gần đây là Odion Ighalo, cầu thủ hưởng mức đãi ngộ tới 300.000 bảng/tuần trong màu áo Shanghai Shenhua. Tuy nhiên, anh bất ngờ được Manchester United mượn ở chợ Đông 2020 vừa qua. 

    Từ Ighalo đến Paulinho: 7 sao tự 'cứu lấy mình' khi gia nhập CSL - Bóng Đá

     Tính đến lúc này, tuyển thủ Nigeria ghi tới 4 bàn, có 1 kiến tạo sau 8 trận ra sân. Và có nhiều thông tin cho biết, Quỷ đỏ muốn mua đứt tiền đạo 30 tuổi. 

    Paulinho trở lại Corinthians tập luyện khi các giải tạm nghỉ: 

    Giang Nam | 18:59 10/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...