Đêm nay Ajax sẽ có màn đối đầu với Tottenham ở bán kết Champions League. Nếu bạn còn nhớ, cách đây 2 năm, Ajax cũng từng tung hoành ở châu Âu tại giải Europa League. Họ ghi tên vào trận chung kết trước khi để thua Man United với tỉ số 2-0. Vẫn còn đến 9 cái tên trong danh sách đăng ký ngày hôm đó có mặt tại London đêm nay. Thủ thành Andre Onana sau 2 năm vẫn là chốt chặn cuối cùng trước khung thành Ajax. Matthijs De Ligt năm đó mới chỉ 17 tuổi, là một cậu nhóc mang số áo 36. Giờ đây, anh đã là thủ quân mẫu mực, người ghi bàn quyết định đưa Ajax vượt qua Juventus. Vị trí 'máy quét' tại Ajax luôn thuộc về Lasse Schone, không ai có thể thay thế. Hakim Ziyech năm đó là cỗ máy kiến tạo của Ajax. Hiện tại, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Hậu vệ phải Joel Velmant vẫn gắn bó với Ajax sau 2 năm đã qua. Tại Europa League 2016/17, Kasper Dolberg là chân sút chủ lực của Ajax, được nhiều CLB theo đuổi. Tuy nhiên, phong độ đi xuống khiến anh đánh mất vị trí vào tay Dusan Tadic, ngôi sao số 1 hiện tại của CLB. Năm đó, Ajax sử dụng cả 3 quyền thay người khi đối đầu Man United. Người đầu tiên vào sân là David Neres. Từ một cầu thủ dự bị, ngôi sao Brazil giờ đã được cả thế giới chú ý khi ghi bàn vào lưới Real cùng Juve. Sau Neres, Van De Beek là cái tên thứ 2 được tung vào sân. Hiện tại, anh là tiền vệ trụ cột của Ajax, ra sân tất cả các trận Champions League mùa này. Frenkie De Jong với nụ cười ngây thơ năm đó chỉ được vào sân ở phút 81. Còn giờ, anh là nhạc trưởng của Ajax, đã được Barca chiêu mộ với giá 75 triệu euro. Liệu dàn sao trẻ năm nào có tái lập được thành tích vào chung kết châu Âu thậm chí xa hơn là chức vô địch? Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 18:55 30/04/2019