MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Trước trận El Clasico, Barcelona chồng chất khó khăn

    20:38 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Đang trong những ngày tháng tối tăm, Barcelona lại đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trước đại chiến El Clasico.

    Theo báo cáo từ Barcelona, trung vệ Thomas Vermaelen dính chấn thương gân kheo khi tập trung cùng đội tuyển Bỉ và đã được trả về câu lạc bộ để tiến hành điều trị.

    Sau chẩn đoán của các bác sĩ phía Barca, trung vệ này sẽ vắng mặt trong 1,5 tháng nữa, điều này đồng nghĩa với việc anh có thể bỏ lỡ 8 trận tiếp theo của Blaugrana, trong đó có các trận đấu quan trọng trước Sevilla (La Liga), Inter Milan (Champions League) và tâm điểm là đại chiến El Clasico với Real Madrid.

    Xác nhận: Barca tổn thất nặng nề trước El Clasico - Bóng Đá

    Trung vệ Thomas Vermaelen dính chấn thương gân kheo và vắng mặt trong 6 tuần.

    Như đã biết, trung vệ Samuel Umtiti cũng đang ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Với tốc độ hồi phục hiện tại, sớm nhất là đầu năm 2019, ngôi sao người Pháp mới có thể trở lại, theo thông tin từ câu lạc bộ.

    Với việc 2 trung vệ đồng loạt chấn thương, Barca chỉ còn Gerard Pique và Clement Lenglet là lành lặn cho các trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của hàng thủ Barcelona, mà tâm điểm là Pique, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho thành tích thời gian tới đây.

    Trong trường hợp cần thiết, hậu vệ trái Juan Miranda và trung Jorge Cuenca của Barcelona B sẽ được triệu tập để tăng cường chiều sâu đội hình.

    Tùng Nguyễn | 19:59 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...