MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Trước Ighalo, 6 cầu thủ châu Phi cập bến M.U chơi ra sao?

    11:03 Thứ năm 06/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Manchester Unted không thường xuyên chiêu mộ các cầu thủ đến từ châu Phi.

    Trên thị trường chuyển nhượng đông này, Manchester United đã gây bất ngờ khi mang về Old Trafford Odion Ighalo, một cầu thủ đã 30 tuổi người Nigeria, đang chơi bóng ở Trung Quốc. Theo Ole Gunnar Solskjaer, Ighalo là một chân sút rất chất lượng, là một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công Quỷ đỏ. Sẽ cần thời gian để chứng thực nhận định của Solskjaer. Trước đó, hãy nhìn lại những gì 6 cầu thủ châu Phi từng khoác áo M.U đã làm được.

    Quinton Fortune

    Quinton Fortune là cầu thủ châu Phi đầu tiên cập bến Old Trafford, chuyển đến đây từ Atletico Madrid vào năm 1999. Cựu tiền vệ này thi đấu ở đây 7 năm, ra sân tổng cộng 127 trận và ghi được 11 bàn thắng, cùng M.U giành Premier League mùa giải 2002/2003.

    Trước Ighalo, 6 cầu thủ châu Phi cập bến M.U chơi ra sao? - Bóng Đá

     Fortune là cầu thủ châu Phi đầu tiên đến M.U.

    Eric Djemba-Djemba

    Eric đến Manchester United cùng thời gian với Cristiano Ronaldo, được mua về từ Nantes với giá 3,5 triệu bảng. Tiền vệ người Cameroon được kỳ vọng sẽ có thể thay thế vị trí của Roy Keane. Tuy nhiên chỉ 18 tháng sau đó, Quỷ đỏ đã phải bán lỗ Djemba cho Aston Villa với giá 2 triệu.

    Manucho

    Giống Odion Ighalo, Manucho cũng là một bản hợp đồng bất ngờ của Quỷ đỏ. Đầu năm 2008, anh rời quê nhà Angola để đến chơi cho một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc bấy giờ. Tuy nhiên khi đến xứ sương mù, tiền đạo này lại không chứng minh được bản thân, chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 trận, liên tục bị gửi cho mượn và rời đi ngay năm sau đó.

    Mame Biram Diouf

    Sau một thời gian thi đấu ấn tượng với Molde, Diouf đã được Manchester United chiêu mộ vào năm 2009. 3 năm thuộc biên chế Quỷ đỏ, chân sút này chủ yếu được mang đi cho mượn, chỉ ghi được 1 bàn sau 9 trận chơi cho M.U. Sau khi ra đi, cầu thủ người Senegal lại chơi ấn tượng ở Đức cho Hannover 96. Năm 2014, Stoke City đã quyết định mang anh trở lại Ngoại hạng Anh. Hiện tại Mame Biram Diouf đang cùng Stoke chơi ở Championship nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn suốt từ đầu mùa giải 2018/2019 đến nay.

    Wilfried Zaha

    Trước Ighalo, 6 cầu thủ châu Phi cập bến M.U chơi ra sao? - Bóng Đá

     M.U được cho đang muốn mua lại Zaha.

    Giống hầu hết những cái tên kể trên, Wilfried Zaha không có được khoảng thời gian đáng nhớ ở Old Trafford. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Crystal Palace, bắt đầu sự nghiệp với chính đội bóng này, chơi ấn tượng khi còn rất trẻ và được Manchester United mua về năm 2013. Tuy vậy, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận cho Man United trước khi chính thức quay lại Crystal Palace năm 2015. Anh đang là cầu thủ được đánh giá cao nhất của Crystal, được hàng loạt đội bóng lớn chú ý, trong đó có M.U.

    Eric Bailly

    Đến M.U năm 2016, sau quãng thời gian đầu thể hiện ấn tượng, trung vệ người Bờ biển Ngà chật vật vì chấn thương. Đến mùa giải này, Bailly hoàn toàn đánh mất vị trí trong đội hình thi đấu của M.U, có thể sẽ rời đi cuối mùa giải.

    Hoài Thu | 10:33 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...