Là một trong những tân binh cuối cùng của Manchester United dưới triều đại HLV Jose Mourinho, thực tế thì Diogo Dalot từng được đánh giá khá cao bởi những tiềm năng to lớn của mình. Song, kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản Quỷ đỏ, Dalot đã dần trở thành "người thừa" tại Old Trafford.
Ngay trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Man Utd, Solskjaer đã mang Aaron Wan-Bissaka về Old Trafford thông qua một thương vụ trị giá 50 triệu bảng. Hiển nhiên, Wan-Bissaka không đến Man Utd để ngồi dự bị, mà đó là vị trí dành cho Dalot.
Không thể cạnh tranh được với Wan-Bissaka, cuối cùng thì Dalot cũng có cơ hội rời khỏi Old Trafford khi AC Milan ngỏ lời hỏi mượn. Và tại San Siro, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã từng bước phát triển được những tiềm năng sáng giá của bản thân.
Với 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, có thể nói Dalot đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của AC Milan. Vừa qua, anh cũng có được bàn thắng đầu tiên tại Serie A và giúp Milan giành chiến thắng trước Verona.
Chứng kiến Dalot tỏa sáng, Tribal Football dẫn nguồn từ Calciomercato cho biết, không loại trừ khả năng Milan sẽ thúc đẩy thương vụ mua đứt hậu vệ này trong mùa Hè tới. Về phía Man Utd, họ cũng đã sẵn sàng bán đi Dalot.
Solskjaer khen ngợi Luke Shaw