MỚI NHẤT :
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Trung Quốc - Vua "drama" ở Asian Cup

    13:27 Thứ hai 22/01/2024

    BongDa.com.vn Các tờ báo bóng đá của Trung Quốc có lẽ đã sẵn sàng những trang viết chỉ trích AFC từ trước cả khi đội nhà đấu Qatar.

    Đội tuyển Trung Quốc đang trải qua một vòng bảng Asian Cup vô cùng khó khăn. Dẫu biết nền bóng đá Xứ tỷ dân đang lao đao vì những lý do cả trong lẫn ngoài sân cỏ, việc họ không thắng nổi cả Tajikistan và Lebanon vẫn khiến nhiều người phải kinh ngạc - tất nhiên là theo hướng tiêu cực.

    2 trận hoà 0 bàn thắng khiến Trung Quốc bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Qatar với nguy cơ bị loại hiện hữu. Đội chủ nhà đã thắng cả 2 đối thủ còn lại trong bảng không mấy vất vả, và viễn cảnh họ đánh bại nốt một Trung Quốc công không sắc, thủ chẳng vững đang hiện ra trong tâm trí của nhiều cổ động viên.

    Về phía Trung Quốc, có một điều lạ là gần đây. đội tuyển càng đá kém, báo chí nước này lại càng… đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thay vì chấp nhận sự yếu kém của đội nhà. Hiềm một nỗi, những gì họ nhận định lại chỉ dừng ở mức thuyết âm mưu, trong thực tế đều bị bác bỏ.

    Sau trận Trung Quốc hoà Tajikistan 0-0 ở ngày ra quân Asian Cup, tờ Titan Sports lớn tiếng chỉ trích AFC cố tình dùng VAR tước bàn thắng của Trung Quốc ở cuối trận. Ấn phẩm này nhận định AFC còn “cay cú” Trung Quốc vì bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 nên mới làm như vậy. Tuy nhiên, những góc máy quay chậm cho thấy VAR đã can thiệp chính xác, với quyết định rằng Jiang Guangtai đứng ở vị trí việt vị và đẩy cầu thủ Tajikistan ở vị trí có thể chặn bóng. 

    Trung Quốc - vua

    2 trận đấu của Trung Quốc với Tajikistan và Lebanon thiếu hoàn toàn bàn thắng, nhưng tranh cãi thì có thừa.

    Tiếp đó là cái gầm giày trúng mặt tiền vệ Dai Wai Tsun từ hậu vệ Lebanon, Khalil Khamis ở lượt trận thứ 2. Một tình huống tưởng như trọng tài đã xử lý không thật thấu đáo cho đội tuyển Trung Quốc, nhưng pha bóng đó cũng đã có VAR vào cuộc, và đã đồng thuận với trọng tài chính rằng Khalil Khamis không cố ý phạm lỗi, va chạm xảy ra trên đà vung chân của anh này sau khi phá bóng đúng luật.

    Thêm nữa, cầu thủ Trung Quốc được xác định đã việt vị. Trọng tài có lý khi không xử lý những tình huống phạm lỗi khi đó là pha bóng không hợp lệ.

    Còn nhớ một tình huống có tính chất tương tự từng diễn ra ở Ngoại hạng Anh mùa 2020-21. Tháng 10 năm 2020, trong trận Everton gặp Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh, thủ môn Jordan Pickford của Everton có cú tắc bóng phạm lỗi hết sức nguy hiểm với Virgil van Dijk của Liverpool, nhưng không hề bị trọng tài rút thẻ do cầu thủ The Kop đã việt vị.

    Tình huống đó khiến Van Dijk chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu đến cả năm. Các chuyên gia, NHM phản đối trọng tài kịch liệt, nhưng tổ trọng tài được cho là vẫn đúng về lý.

    Trở lại với truyền thông Trung Quốc và những thuyết âm mưu. Vẽ ra những drama kiểu như vậy dường như đã là thói quen khó bỏ của họ.  

    Trung Quốc - vua

    Truyền thông Trung Quốc có lẽ nên thực tế với trình độ chuyên môn của đội tuyển nước này, thay vì vẽ ra những thuyết âm mưu để đổ lỗi.

    Tháng 11 năm ngoái, kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á 2024 đưa U23 Trung Quốc vào một bảng đấu cực khó với U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc và U23 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một điều đáng chú ý là buổi lễ bốc thăm được tường thuật trực tiếp rộng rãi trên nền tảng truyền thông xã hội, nhưng bất ngờ mất sóng trước khi những lá thăm đầu tiên được rút ra. Ngay lập tức, tờ Sohu nói chắc như đinh đóng cột rằng AFC đã gian lận, cắt sóng trực tiếp buổi lễ bốc thăm để ép Trung Quốc vào bảng tử thần.

    Chuyện AFC để mất sóng, theo lẽ thông thường ai cũng nghĩ là chuyện cực đã. Thật khó tin nếu Liên đoàn bóng đá của 1 châu lục, chỉ vì tư thù với 1 quốc gia, lại tạo ra cả một sự kiện gây mất uy tín của chính mình đến như vậy.

    Bỏ qua chuyện bốc thăm U23 châu Á không được tường minh, những diễn biến trên sân như các trận gặp Tajikistan và Lebanon đều đã được trình chiếu và giải thích đầy đủ mà báo chí xứ tỷ dân vẫn nhất định thổi vào “drama”, quả thực là lạ lùng. Đừng quên rằng tính đến lúc này, HLV Aleksandar Jankovic và các tuyển thủ Trung Quốc còn chưa kêu ca gì về công tác trọng tài tại Asian Cup. Tất cả những gì nhà cầm quân người Serbia nhắc đến là thiếu sót về chuyên môn của đội nhà. Nét tương phản giữa sự ầm ĩ trên mặt báo với sự bình chân của người trong cuộc lại càng làm nổi bật sự khôi hài trong cách phản ứng chẳng mấy hay ho của truyền thông Trung Quốc.

    Không biết nếu Trung Quốc thua Qatar, tệ hơn là bị loại ngay từ vòng bảng Asian Cup, sẽ còn những thuyết âm mưu nào được báo chí Trung Quốc vẽ ra? Theo dõi Trung Quốc ở Asian Cup năm nay đúng là xem thi đấu thì ít, hít drama lại quá nhiều!

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:57 22/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...