MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Trung phong U22 Malaysia được so sánh với Thomas Mueller

    15:49 Thứ ba 29/08/2017

    Hàng thủ U22 Thái Lan phải rất dè chừng với trung phong Thanabalan Nadarajah của U22 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 29 diễn ra tối 29/8.

    Trả lời báo chí, HLV Mohd Asri Ninggal, từng huấn luyện cho tiền đạo Thanabalan Nadarajah, dành rất nhiều mỹ từ cho cây săn bàn 22 tuổi người Malaysia. Ông ví cầu thủ này như tiền đạo Thomas Mueller nổi tiếng khoác áo tuyển Đức và CLB Bayern Munich. 

    "Thana có bản năng xuất hiện rất đúng lúc và đúng chỗ. Cậu ta cũng biết chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn", HLV Mohd Asri Ninggal nói.

     - Bóng Đá

     Thanabalan Nadarajah (áo trắng) đã ghi 4 bàn tại SEA Games 29. Ảnh: Getty.

    Đó không phải những lời xã giao. Tại SEA Games 29, Thanabalan Nadarajah đã ghi 4 bàn, đứng đầu danh sách Vua phá lưới cùng với Công Phượng và Aung Thu. Trong bối cảnh U22 Việt Nam của Công Phượng đã bị loại, Thanabalan Nadarajah hoàn toàn có thể nâng cao thành tích cùng Aung Thu.

    Ở trận bán kết SEA Games 29 giữa U22 Malaysia và U22 Indonesia, chính Thanabalan Nadarajah sắm vai người hùng với khoảnh khắc bay người đánh đầu giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0. Theo ESPN, tiền đạo sinh năm 1995 rất mạnh về khả năng chơi đầu và tranh chấp không chiến.

    "Sở trường của tôi là những pha chơi đầu. Từ trẻ, hầu hết bàn thắng tôi ghi được đều đến từ không chiến", Thanabalan Nadarajah nói với ESPN FC. Anh cũng chia sẻ thêm chính sự giúp đỡ từ người bố và các HLV đã giúp bản thân rèn dũa khả năng đánh đầu, từ đó biến thành vũ khí rất lợi hại.

     - Bóng Đá

     Thanabalan Nadarajah rất mạnh trong các tình huống không chiến. Ảnh: Getty Imaes.

    Trước thềm chung kết SEA Games 29, U22 Malaysia được đánh giá cao sẽ giành HCV nhờ lợi thế sân nhà. Đội bóng này đang duy trì phong độ ổn định, họ toàn thắng từ đầu giải. Lối chơi của U22 Malaysia dưới thời HLV Ong Kim Swee không hoa mỹ, tuy nhiên lại rất thực dụng.

    Trả lời báo chí, HLV Ong Kim Swee thừa nhận muốn biến U22 Malaysia thành đội bóng "siêu thực dụng". Tại Đông Nam Á, nhà cầm quân này cũng được mệnh danh "Mourinho phiên bản Đông Nam Á". HLV Ong Kim Swee không cần đội nhà chơi bóng đá đẹp, điều ông hướng tới là giành chiến thắng.

    Gặp U22 Thái Lan, "Mourinho của Đông Nam Á" kêu gọi học trò hãy giữ đôi chân dưới mặt đất, không được chểnh mảng và phải cố gắng duy trì sự tập trung tối đa.

    Nguyên Trí | 12:34 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc