MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển (KT): La Roja hòa nhạt

    10:37 Thứ hai 14/06/2021

    BongDa.com.vn Hàng công thi đấu vô duyên, Tây Ban Nha đành phải hài lòng với 1 điểm trong ngày ra quân.

    Hết giờ! Tây Ban Nha chia điểm với Thụy Điển.

    90+3': Sarabia vừa có pha bỏ lỡ vô duyên khi dứt điểm bằng đầu gối ở tư thế trống trải. Tây Ban Nha đang dâng cao nhưng Thụy Điển vẫn giữ được sự bình tĩnh.

    TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển (KT): La Roja hòa nhạt - Bóng Đá

     Các ngôi sao của La Roja đã bất lực trước Thụy Điển. 

    88': La Roja đang thực sự bất lực khi Thụy Điển dồn toàn lực để phòng thủ. Trong khi đó, những sự thay đổi của HLV Luis Enrique không mang lại sự hiệu quả cao. 

    82': Thụy Điển đang nỗ lực phòng ngự và đã có vài nhân tố của đội khách có dấu hiệu xuống sức. 

    72': Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép khi liên tiếp thực hiện các pha phối hợp nhóm để làm Thụy Điển rối loạn. Đồng thời điểm này, Gerard Moreno và Mikel Oyarzabal cũng được HLV Luis Enrique tung vào sân. 

    67': Đến lượt Thụy Điển tạo ra sự thay đổi khi Quaison và Claesson xuất hiện để thay thế vị trí của Marcus Berg và Isak. 

    TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển (H2): La Roja tất tay - Bóng Đá

     Trận đấu đáng thất vọng của Morata. 

    65': Thiago Alcantara và Sarabia lần lượt được tung vào sân để thay thế cho Rodri và Morata.

    60': Đến lượt Marcus Berg đệm bóng lên trời dù anh đã nhận được đường tạt ấn tượng từ Isak. Dù vậy, đây là tình huống đáng báo động cho hàng thủ Tây Ban Nha. 

    57': Tây Ban Nha vẫn chưa tìm ra phương án lý tưởng nào để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thụy Điển. 

    49': Morata lại bỏ lỡ cơ hội. Trong một pha bóng lộn xộn và cầu thủ Thụy Điển phá bóng bật ra ngay vị trí của số 7 La Roja. Tuy nhiên, anh lại đặt lòng ra ngoài.

    Hiệp hai bắt đầu!

    Hết hiệp một! Tây Ban Nha đành phải chấp nhân bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0 khi các chân sút tỏ ra vô duyên. 

    40': Tây Ban Nha thoát thua đầy may mắn! Sau pha di chuyển ấn tượng và tận dụng khoảng trống ở hàng thủ La Roja, Isak dứt điểm chất lượng nhưng Alba đã có mặt kịp thời phá bóng ngay vạch vôi. Bóng sau đó chạm vào cột dọc và văng ra đúng vị trí mà Unai Simon đang đứng. 

    TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển (Hết H1): Chủ nhà bất lực - Bóng Đá

     Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn so với Thụy Điển. 

    37': Không vào!!!!!!!!!!!!! Morata có pha hỏng ăn khó tin. Sau sai lầm của hậu vệ Thụy Điển, số 7 của Tây Ban Nha có cơ hội đối mặt với Olsen. Dù vậy, trong một tình huống không bị ai kèm, cựu sao Real Madrid lại sút ra ngoài.

    36': Thụy Điển tổ chức những đợt tấn công đầu tiên, đồng thời được hưởng quả phạt góc. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội rõ ràng nào được "Chiến binh Viking" tạo ra. 

    29': Quá đáng tiếc!! Koke lại xâm nhập vòng cấm và đón đường căng ngang của đồng đội. Dù vậy, pha đệm bóng của anh lại đi lên trời.

    22': Không vào!!!!!! Đến lượt Koke đe dọa khung thành của Thụy Điển. Sau pha bóng lộn xộn, Koke dứt điểm rất nhanh trong vòng 16m50 nhưng lại đi ra ngoài trong gang tấc.

    TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển (H1): Koke bỏ lỡ đáng tiếc - Bóng Đá

     Olmo đã có cơ hội ghi bàn nhưng không đánh bại được Olsen. 

    15': Không vào!!!! Koke tung ra đường tạt ấn tượng nhưng cú đánh đầu của Olmo không thắng được thủ môn Olsen. 

    14': Đội hình La Roja đang dâng đội hình lên rất cao khi Laporte và Pau Torres liên tục xuất hiện ở khu vực giữa sân. 

    7': Tây Ban Nha kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. La Roja chủ yếu tấn công bên cánh trái nhờ sự cơ động của Jordi Alba và Dani Olmo.

    Đội hình ra sân

    Tây Ban Nha XI: Unai Simon, Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Pedri, Rodri, Koke, Dani Olmo, Ferran Torres, Alvaro Morata.

    Dự bị: David De Gea, Robert Sanchez, Cesar Azpilicueta, Diego Llorente, Gerard Moreno, Thiago Alcantara, Eric Garcia, Jose Gaya, Fabian Ruiz, Adama Traore, Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia. 

    Thụy Điển XI: Robin Olsen, Carl Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielsson, Ludwig Augustinsson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Alexander Isak, Marcus Berg.

    Dự bị: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Pierre Bengtsson, Gustav Svensson, Filip Helander, Ken Sema, Emil Krafth, Viktor Claesson, Pontus Jansson, Robin Quaison, Jordan Larsson, Jens-Lys Cajuste. 

    Thành tích đối đầu

    Đúng như vị thế giữa hai đội, Tây Ban Nha luôn chiếm tiên cơ trong mỗi lần gặp Thụy Điển và La Roja đã có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa, đồng thời chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội. Với việc được đánh giá nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, Tây Ban Nha được dự đoán sẽ có thêm một trận thắng dù không hề dễ dàng trước "Những chiến binh Viking". 

    Tình hình lực lượng

    *Tây Ban Nha

    Trước khi EURO 2020 diễn ra, Tây Ban Nha đã đối mặt với những tin tức không vui khi cả Sergio Busquets lẫn Diego Llorente đều vắng mặt vì COVID-19. Thế nhưng, trong tay HLV Luis Enrique vẫn còn đó những Rodri hay Thiago Alcantara có thể quán xuyến tốt tuyến giữa. Ngoài hai cầu thủ kể trên, dàn sao của La Roja đã hoàn toàn sung sức để ra sân đối đầu Thụy Điển.

    Tây Ban Nha - Thụy Điển: Thử thách lớn cho La Roja  - Bóng Đá

     Vắng Busquets có lẽ không là vấn đề lớn với La Roja. 

    *Thụy Điển

    Trái với đối thủ của mình, đoàn quân của HLV Janne Andersson chịu tổn thất nặng nề hơn với việc Zlatan Ibrahimovic không thể góp mặt vì chấn thương. Vì thế, hy vọng trên hàng công của đội tuyển Bắc Âu được dồn vào vị trí của Alexander Isak. Không những thế, hai ngôi sao Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg chưa chắc chắn sẽ góp mặt ở màn đọ sức này. 

    Ngôi sao chủ chốt

    *Tây Ban Nha

    Đến với EURO 2020, HLV Luis Enrique đã gây sốc khi không gọi bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào, dù cho đó là Isco hay Marco Asensio. Tuy nhiên, CĐV có lẽ không cần phải quá lo lắng khi La Roja còn nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao. Ngoài Adama Traore và Thiago Alcantara, Gerard Moreno chính là cái tên mà hàng phòng ngự Thụy Điển cần phải dè chừng.

    Mùa giải 2020/21 vừa qua, chân sút 29 tuổi ra sân 46 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 30 bàn thắng và có được 11 pha kiến tạo. "Đóa hoa nở muộn" của Tây Ban Nha cũng đang có tinh thần hưng phấn sau khi giành chức vô địch Europa League cùng với Villarreal. Sự nhạy bén và duyên ghi bàn của Gerard Moreno là yếu tố để La Roja có thể tin vào một chiến thắng trong ngày ra quân.

    *Thụy Điển

    Nếu như Tây Ban Nha có những nhân tố sáng giá trên hàng công thì Thụy Điển có thể tin tưởng một cầu thủ ở hàng phòng ngự. Trải qua mùa giải không thực sự chói sáng cùng Manchester United, tuy nhiên Victor Lindelof đang là phương án lý tưởng nhất mà đội bóng của HLV Janne Andersson có được. Kinh nghiệm của cựu sao Benfica được kỳ vọng sẽ khóa chặt Gerard Moreno hay Dani Olmo.

    Tây Ban Nha - Thụy Điển: Thử thách lớn cho La Roja  - Bóng Đá

     Lindelof là nhân tố đáng được chờ đợi của Thụy Điển.

    Mỗi khi thi đấu trong màu áo ĐTQG, Victor Lindelof có thể xem là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự bên cạnh một ngôi sao dày dặn kinh nghiệm khác là Carl Mikael Lustig. Mặt khác, trung vệ thuộc biên chế Quỷ đỏ vẫn có những thế mạnh của riêng mình. Theo đó, các pha chuyền dài vượt tuyến của anh là thứ vũ khí lợi hại mà Tây Ban Nha nên lưu tâm. 

    Dự đoán

    Được thi đấu trên sân nhà, Tây Ban Nha nhận sự cổ vũ từ đông đảo CĐV và đây là lợi thế lớn về mặt tinh thần cho La Roja. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, Thụy Điển cũng có nhiều ngôi sao sáng giá như Alexander Isak hay Victor Lindelof trong đội hình. Vì thế, không loại trừ khả năng "Những chiến binh Viking" sẽ thi đấu chặt chẽ, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công để làm khó đội chủ nhà.

    Tỷ số dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Thụy Điển

    Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển: 

     
    Giang Nam | 10:07 14/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...