Trận đấu kết thúc! Chelsea thắng ngược Manchester City và có lợi thế tâm lý rất lớn trước khi bước vào trận chung kết Champions League.
90+2: VÀOOOOOOOOOOO!!! Chelsea vươn lên dẫn 2-1 khi Werner thoát xuống bên cánh phải và tung ra pha căng ngang thuận lợi. Bất ngờ xuất hiện bên trong vòng cấm, Alonso thực hiện cú sút không trúng tâm bóng nhưng vẫn đủ để hạ gục thủ môn Ederson.
88': KHÔNG VÀO!!!!! Rudiger tung ra đường chuyền dài đẳng cấp và thật bất ngờ khi cái tên thoát xuống lại là Alonso. Kế đó, cựu sao Sunderland tung ra cú lốp bóng kỹ thuật nhưng Ederson đã kịp cản phá.
85': KHÔNG VÀO!!!!! Manchester City lên bóng bên cánh trái và Gundogan có pha căng ngang thuận lợi cho Foden. Bằng sự nhạy bén, sao trẻ của The Citizens thực hiện pha băng cắt và có cú chạm vô cùng tinh tế. Thật tiếc cho số 47 của đội chủ nhà khi bóng lại đi không chính xác.
79': Werner lại kém duyên. Tiền đạo người Đức thoát xuống và vượt qua cả Ederson để ghi bàn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa trọng tài lại xác định cựu sao RB Leipzig việt vị. Và chỉ 1 phút sau, đến lượt Callum Hudson-Odoi lại đệm bóng đánh bại thủ thành của Manchester City. Thế nhưng, Chelsea lại quá đen đủi khi trọng tài tiếp tục căng cờ trong sự thất vọng của số 20 bên phía The Blues.
77': The Citizens triển khai pha phản công với cú phất dài ấn tượng của Mendy cho Jesus. Dù vậy, pha đi bóng và sau đó dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo người Brazil lại đi ra ngoài khung thành.
70': Manchester City muốn dứt điểm mùa giải 2020/21 ngay trong trận đấu này khi tung Gundogan và Foden vào sân thay cho Torres và Aguero.
67': Chelsea quyết định giữ chân trụ cột khi rút Kante vào sân và thay bằng Jorginho.
62': VÀO!!!! Rodri mắc sai lầm khi mất bóng ở giữa sân. Ngay lập tức, các cầu thủ Chelsea dàn xếp tấn công và Azpilicueta xuất hiện ở cánh phải để tung ra đường chuyền ra tuyến hai thuận lợi cho Ziyech. Sau một nhịp khống chế, cựu sao Ajax Amsterdam thực hiện cú sút chìm hiểm hóc hạ gục Ederson.
60': Không vào!! Có bóng ở ngay trước vòng 16m50, Pulisic chuyển sang chân thuận và tung ra cú dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên, cú sút của tuyển thủ Mỹ đã đi lên trời.
53': The Blues chủ yếu vẫn dựa vào các pha chuyền vượt tuyến để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Manchester City. Dù vậy, những Dias hay Laporte vẫn chơi rất tập trung.
46': Chelsea chịu tổn thất không nhỏ sau hiệp một khi Andreas Christensen bất đắc dĩ rời sân để nhường chỗ cho Kurt Zouma.
HIỆP 1 KẾT THÚC!!!
45+3': KHÔNG VÀO!!! Man City được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Gilmour với Jesus. Aguero trên chấm penalty đã thực hiện kiểu đá panenka nhưng không thể thắng được thủ thành Mendy.
44': VÀO!!! Jesus thoát xuống và đưa bóng vào từ cánh phải cho Aguero sau sai lầm của Christensen. Pha đỡ bước 1 không tốt của Aguero đã tạo điều kiện cho Sterling băng lên dứt điểm vào lưới trống.
38': The Citizens đẩy cao đội hình trong những phút cuối hiệp một. Thế nhưng, các pha lên bóng ở biên của đội chủ nhà đều không mạng lại hiệu quả.
31': Không vào! Sau pha bóng nửa sút nửa chuyền của Reece James, Werner có pha chạm bóng tinh tế và làm tung lưới Ederson. Tuy nhiên, trọng tài biên xác định rằng anh đã việt vị.
27': Đội chủ sân Etihad đang gặp khó trong khâu triển khai. Bởi lẽ, HLV Pep Guardiola chỉ bố trí hai tiền vệ đó là Rodri cùng Ferran Torres ở khu trung tuyến.
20': Chelsea đang gây ra những mối hiểm họa tiềm tàng cho đối thủ nhờ sự cơ động của Kante. Đã có ít nhất 2 lần anh đoạt bóng ở khu vực nguy hiểm nhưng thật may cho The Citizens, đó đều là các tình huống phạm lỗi.
12': Thẻ vàng đầu tiên cho Sterling. Sau tình huống đánh chặn ấn tượng của Kante, bóng nằm trong vùng tranh chấp giữa Werner và đội trưởng của Man City. Dù vậy, với việc di chuyển chậm hơn, anh đã phạm lỗi với đối thủ.
9': Vẫn là những pha lên bóng với độ nguy hiểm cao ở trung lộ của The Citizens. Thế nhưng, hai cú sút liên tiếp của Jesus và Mendy đều không đi chính xác.
4': Không vào!! Ferran Torres bất ngờ có pha bứt tốc từ khu vực giữa sân. Tuy nhiên ở giai đoạn cuối, anh lại tỏ ra hụt hơi và cú dứt điểm cuối cùng ở tư thế bị với của cựu sao Valencia đã đi lên trời.
Hiệp một bắt đầu!!
Đội hình ra sân
Man City XI: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Mendy; Torres, Rodri; Sterling, Jesus, Aguero (3-4-3).
Dự bị: Steffen, Walker, Gundogan, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, Mahrez, Foden, Garcia.
Chelsea XI: Mendy; James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Gilmour, Kante; Ziyech, Werner, Pulisic (3-4-3).
Dự bị: Kepa, Emerson, Livramento, Zouma, Jorginho, Havertz, Hudson-Odoi, Abraham, Giroud.
Thành tích đối đầu
Trong những năm qua, Manchester City đang cho thấy sự thống trị của mình tại xứ Sương mù. Vì thế, không quá khó hiểu khi The Citizens đã thắng 3, thua 2 trong 6 lần gần nhất giáp mặt với CLB Tây London tính trên mọi đấu trường. Trận còn lại hai đội hòa 0-0 nhưng là ở đấu trường League Cup mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, The Blues cũng không phải tay mơ và trận cầu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị.
Tình hình nhân sự
*Manchester City
Trên hàng tấn công, đội chủ sân Etihad sẽ có được binh hùng tướng mạnh và nhiều khả năng Sergio Aguero sẽ ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, câu chuyện ở hàng thủ lại khá rắc rối khi John Stones phải ngồi ngoài vì án treo giò. Đây là tổn thất lớn khi cựu sao Everton đang là đối tác ăn ý của Ruben Dias. Vì thế, HLV Pep Guardiola có thể phải đặt niềm tin vào Aymeric Laporte.
*Chelsea
So với đối thủ của mình, The Blues có thể mất hai cầu thủ đó chính là Mateo Kovacic và Cesar Azpilicueta. Thế nhưng, HLV Thomas Tuchel có lẽ không cần quá lo lắng. Bên hành lang phải, Reece James đã sẵn sàng ra sân. Trong khi đó, Jorginho đang mang tới sự yên tâm, đồng thời thi đấu khá ấn tượng khi nhận được sự hỗ trợ từ phía N'Golo Kante ở khu trung tuyến.
Cầu thủ chủ chốt
*Manchester City
Có lẽ không cần phải bàn cãi quá nhiều, Kevin De Bruyne sẽ luôn là đầu tàu trong lối chơi của nửa xanh thành Manchester nếu anh hoàn toàn lành lặn. Những đường chuyền sắc bén, mang lại sức sát thương lớn đã trở thành thương hiệu của cựu tiền vệ Wolfsburg. Và nếu muốn giúp The Citizens giành chiến thắng, tuyển thủ Bỉ cần phải thể hiện được những tố chất ấy.
Như thường lệ, số 17 của đội chủ sân Etihad có thể được thi đấu tự do để kết hợp với những vệ tinh xung quanh như Phil Foden, Raheem Sterling hay đôi khi là Riyad Mahrez và Bernardo Silva. Tuy đang có được sự chắc chắn với phong độ thăng hoa của Andreas Christensen hay Antonio Rudiger, thế nhưng Kevin De Bruyne vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng dành cho hàng thủ Chelsea.
*Chelsea
Xét về khả năng sáng tạo trên sân, Mason Mount có thể không bằng nếu không muốn nói là còn kém Kevin De Bruyne vài bậc. Tuy nhiên, sao trẻ của The Blues cũng có những thế mạnh của riêng mình. Đây là lý do vì sao dù là dưới thời của Frank Lampard hay Thomas Tuchel, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành của CLB Tây London.
Lối chơi đầy sự cơ động, khả năng di chuyển không biết mệt mỏi đã biến tuyển thủ Anh thành một "mỏ neo" thực thụ trên sân. Đôi khi người ta thấy Mason Mount xuất hiện bên cánh trái, đôi khi là cánh phải và thỉnh thoảng anh cũng có những pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Lối chơi này khiến CĐV The Blues không khỏi liên tưởng đến Frank Lampard.
Dự đoán
Thời điểm này, cả Chelsea và Manchester City đều đang có được phong độ cao sau những chiến thắng trước Real Madrid và PSG. Chính vì thế, màn thư hùng tại Etihad hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa Pep Guardiola cùng Thomas Tuchel. Dựa vào triết lý tấn công của đội chủ nhà và sự khoa học của đội khách, trận đại chiến này có thể khép lại với kết quả bất phân thắng bại.
Manchester City 1-1 Chelsea
Những khoảnh khắc ấn tượng của De Bruyne vs Chelsea: