Ở mùa Hè này, tương lai Erling Haaland là đề tài sôi nổi của nhiều tờ báo thể thao ở châu Âu. Theo tờ Marca, Manchester City, Manchester United và Chelsea là những đội bóng đã tiếp cận tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, việc Dortmund đặt ra mức giá 150 triệu bảng đã khiến tất cả các đội bóng phải rút lui.
Chelsea giải quyết bài toán trung phong cắm bằng việc chiêu mộ Romelu Lukaku với giá 97,5 triệu bảng. Man City thì quay sang hỏi mua Harry Kane. Chỉ có Man Utd là đang im hơi lặng tiếng. Nhưng chúng ta cũng dễ hiểu bởi họ đã tốn rất nhiều tiền cho hai bản hợp đồng Jadon Sancho và Raphael Varane.
Những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Haaland tưởng chừng đã chấm dứt khi anh khẳng định mình sẽ ở lại đội chủ sân Signal Iduna Park. Tuy nhiên, mới đây người ta đã tiết lộ rằng trong hợp đồng của Haaland có một điều khoản phá vỡ trị giá 64 triệu bảng vào tháng Giêng.
Đương nhiên, muốn thương vụ bom tấm Haaland được kích nổ vào tháng Giêng đòi hỏi phải có nhiều điều kiện cùng được thỏa mãn. Thứ nhất, Dortmund phải bị loại sớm ở Champions League và đối tác của anh cũng vậy. Họ muốn mua anh về để tăng cường cho cuộc đua ở giải quốc nội. Thứ hai, đội bóng vùng Ruhr phải thất thế trong cuộc đua tranh với Bayern Munich. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, Haaland không còn hạnh phúc với cuộc sống ở Dortmund. Nếu người đại diện Mino Raiola và phía Dortmund có thể đàm phán thành công, coi như hi vọng sở hữu Haaland trong mùa giải này của các ông lớn sẽ chấm dứt.
Thực tế, trong lịch sử đã có những trường hợp các CLB bán cầu thủ ngay sau khi kí hợp đồng. Có thể hiểu đó là động thái để giúp họ gia tăng khả năng thu lợi nhuận. Với ba bên, Dortmund, Raiola và Haaland, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu họ đã tính đến trường hợp này thì việc Haaland đơn phương phá vỡ hợp đồng vào tháng Giêng là không thể xảy ra.
Nói tóm lại, khi mà hợp đồng của Haaland kí với Dortmund còn đến năm 2024, rất nhiều biến số có thể xảy ra. Chỉ có thời gian mới trả lời được chính xác, bến đỗ tiếp theo của Haaland là ở đâu. Tuy nhiên, hôm qua Dortmund đã có trận thua đầu tiên ở Bundesliga trước đối thủ dưới tầm Freiburg. Có lẽ nếu ở lại Dortmund, anh cũng chỉ giống như Marco Reus, mãi mãi không thể nào vươn tầm thành ngôi sao hạng A.
Haaland trở lại sân tập Dortmund: