MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Trọng tài kể lại trận đấu Ronaldo bị phạm lỗi thô bạo tại World Cup

    19:31 Thứ ba 27/09/2022

    Ronaldo là nạn nhân trong trận đấu được mệnh danh là "bạo lực nhất lịch sử World Cup", cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha tại World Cup 2006.

    Theo cựu trọng tài Marco Antonio Rodriguez, ông chứng kiến cách mà các cầu thủ Hà Lan cố gắng triệt hạ Ronaldo, khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha phải rời sân sớm từ phút 34 vì chấn thương.

    "Thời điểm đó Ronaldo là một trong những nhân tố quan trọng của Bồ Đào Nha trong chiến dịch World Cup. Trận gặp Hà Lan, cậu ấy bị chấn thương do một cú đá rất mạnh. Khi Cristiano rời sân, tôi thấy Marco Van Basten đang cười", Rodriguez nhớ lại.

    Cựu trọng tài người Mexico cũng cho rằng các kỳ World Cup giống như cuộc chiến vì cách các cầu thủ chơi trên sân cũng như sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài. "Trận đấu đó (Hà Lan với Bồ Đào Nha - PV) làm xấu đi hình ảnh của World Cup 2006. Tôi là trọng tài thứ tư hôm ấy, và nếu nhớ không lầm, có khoảng 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ được rút ra", ông Rodriguez tiếp tục chia sẻ.

    World Cup 2006, Cristiano Ronaldo khoác chiếc áo số 17. Vào thời điểm đó, cầu thủ này nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất thế giới. Ronaldo chơi 6 trong 7 trận trên hành trình giành vị trí thứ 4 của Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

    Ronaldo phải ra sân sớm trong trận gặp Hà Lan vì chấn thương. Ảnh: Sky Sports.

    Trong 7 phút đầu tiên trên sân Max Morlock Stadion ở Đức, trọng tài Ivanov rút ra 2 thẻ vàng cho Van Bommel và Boulahrouz của Hà Lan sau những pha phạm lỗi thô bạo với Ronaldo. Lối chơi mang tính triệt hạ này khiến Ronaldo phải sớm rời sân ở phút 34 cùng những giọt nước mắt.

    "Trận chiến Nuremberg" là cụm từ được nhắc đến về trận đấu nhuốm màu bạo lực này. Bồ Đào Nha giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Maniche ở phút 23. Nhưng điểm đáng nhớ nhất chính là việc 2 đội kết thúc trận đấu với 9 người khi Deco, Costinha, Khalid Boulahrouz và Giovanni van Bronckhorst bị đuổi khỏi sân.

    Bên cạnh đó, trọng tài chính Valentin Ivanov (người Nga), còn rút thêm 8 thẻ vàng khác cho Ricardo, Nuno Valente, Maniche, Luis Figo, Petit (Bồ Đào Nha), Van Bommel, Van der Vaart và Sneijder (Hà Lan). Với tổng cộng 16 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ gián tiếp, đây chính là trận đấu có nhiều thẻ phạt nhất tại các kỳ World Cup.

    Anh Trần - Zing.vn | 13:59 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...