MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Trợ lý Hàn Quốc ráp đội hình thay ông Park

    20:15 Thứ hai 05/12/2022

    Chiều 5/12, tuyển Việt Nam lần đầu tiên chia nhóm đá đối kháng sau hai ngày tập huấn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước thềm AFF Cup 2022 mà không HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    HLV Lee Yong-jin đảm nhận vai trò chính từ buổi tập vào ban sáng sau khi ông Park trở về Hàn Quốc tối 4/12. Vào buổi chiều, ông Lee cho toàn đội chia tổ để đá đối kháng và ghi hình lại để phân tích.

     - Bóng Đá

    Đây là buổi thi đấu đầu tiên sau 2 ngày cả đội đến từ hôm 2/12. Các cầu thủ sẽ mặc áo GPS đo chỉ số cá nhân từ đầu cho đến cuối buổi tập. Một trợ lý phụ trách phân tích số liệu sẽ lo công tác ghi hình.

     - Bóng Đá

    Trợ lý Lee phổ biến lại nội dung và mục đích của buổi tập với các cầu thủ trước khi cho mọi người bắt đầu. Tuyển Việt Nam có tổng cộng 28 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn trước khi rút danh sách.

     - Bóng Đá

    Ông Lee bắt đầu phân việc cho các trợ lý. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức nghe chỉ dẫn để theo sát buổi tập luyện đá đối kháng.

     - Bóng Đá

    Chuyên viên phân tích Nguyễn Anh Tuấn (CLB Nam Định) lắp ráp máy quay trên khán đài A để ghi hình. Ngoài ra, đội tuyển còn dùng flycam trong một số thời điểm để làm tư liệu.

     - Bóng Đá

     Không có HLV Park Hang-seo, công việc của ông Lee nhiều hơn thường nhật. Trợ lý người Hàn Quốc được xem là "bộ não" của tuyển Việt Nam, người luôn đưa ra các phương án để HLV trưởng chọn lựa.

     - Bóng Đá

     Hôm nay, ông Lee sẽ chủ yếu đứng quan sát như cách ông Park thường làm sau khi đã phân chia công việc. Một số vấn đề còn lại của đội là việc trung vệ Nguyễn Thành Chung bình phục nhưng còn đau nhẹ.

     - Bóng Đá

    Ở vị trí thủ môn, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh, Văn Lâm được yêu cầu chơi bóng và chuyền có chủ đích bằng chân. HLV thủ môn Ngô Việt Trung đòi hỏi ba học trò phải chuyền sệt, chính xác vào các cột mốc.

     - Bóng Đá

    Ở phía sau khung gỗ, trung vệ Bùi Tiến Dũng miệt mài tập riêng với ba trợ lý để kịp trở lại trước trận gặp Philippines ngày 14/12. Trung vệ Viettel bị đau sau trận giao hữu với Dortmund và tập riêng từ đầu chuyến tập huấn.

     - Bóng Đá

    Theo yêu cầu từ phía đội tuyển, truyền thông không tác nghiệp phần đá đối kháng. Các trợ lý nhanh chóng kéo khung thành di động ra khoảng 2/3 sân để phục vụ bài tập đá đối kháng.

    Quang Thịnh | 19:39 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...