Hè mới đây, Diogo Jota là một thương vụ gây bất ngờ của Liveprool. Không có nhiều tin đồn, Lữ đoàn đỏ đột ngột thông báo đã mua được Jota từ Wolves với giá 41 triệu bảng Anh. Càng ít ai ngờ là cầu thủ chạy cánh này lại tỏa sáng rực rỡ ngay khi mới đến sân Anfield. Anh đã ghi được 9 bàn thắng sau 17 trận. Mới đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha dính chấn thương nặng nhưng hứa hẹn sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn sau khi quay trở lại.
Sự tỏa sáng của Diogo Jota không làm HLV cũ của anh, Nuno Espirito Santo, cảm thấy ngạc nhiên, HLV của Wolves hiểu rõ năng lực của cầu thủ trẻ này và cảm thấy vui mừng thay cho anh: "Không, tôi không ngạc nhiên chút nào. Tài năng và sự nỗ lực của cậu ấy cho đội bóng luôn rất tuyệt vời."
"Tôi rất vui vì Diogo đã tạo được ảnh hưởng ở Liverpool. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở đúng nơi, vào đúng thời điểm của sự nghiệp, tôi chúc cậu ấy những điều tôi đẹp nhất. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn vì tất cả những gì cậu ấy đã mang đến cho Wolves."
Với công lớn của Diogo Jota, Liverpool đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh sau 14 vòng đấu. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, họ sẽ chơi 2 trận cuối năm 2020 với các đối thủ West Brom và Newcastle. Đầu năm sau họ sẽ bắt đầu hành trình ở FA Cup.