Adria Diaz, trợ lý huấn luyện viên đội trẻ 'Juvenil C' của Madrid, sắp bị sa thải sau khi viết thư cảm ơn tới Barcelona, theo The Athletic. Trong thư, Diaz gọi Barca là “câu lạc bộ trong mơ của tôi”.
Diaz gia nhập Real Madrid vào tháng 7, nhưng sẽ rời đi chỉ sau khoảng 3 tháng và Los Blancos sẽ chấp nhận trả toàn bộ lương cho ông.
Trang web chính thức của câu lạc bộ đưa ra lý do rằng Diaz đã quyết định rời đi theo ý muốn của mình để tham gia Leganes, tuy nhiên các nguồn nội bộ 'phủ nhận mạnh mẽ' điều này, họ khẳng định bức thư tri ân Barca mới là nguồn cơn dẫn đến việc ông phải khăn gói khỏi thủ đô Tây Ban Nha.
Trước khi gia nhập Los Blancos, Diaz đã làm việc với Barcelona trong 3 năm từ 2016 đến 2019. Trong thư, ông bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với Blaugrana, bởi đội bóng đã hỗ trợ mẹ mình chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Real và Barca đã trở thành đại kình địch trong xuyên suốt lịch sử hình thành La Liga. Chính vì vậy, việc cầu thủ hoặc nhân viên của họ dành tình cảm cho đối thủ là điều khó chấp nhận.