MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Tranh cãi quanh quả 11 m bị tước của Tottenham

    10:16 Thứ ba 27/12/2022

    Vài cựu danh thủ như Patrice Evra hay Paul Robinson đều cho rằng Tottenham xứng đáng được hưởng 11 m sau khi Harry Kane bị Ben Mee phạm lỗi.

    Tình huống diễn ra ở phút 50 ở trận đấu giữa Tottenham và Brentford tại vòng 17 Premier League đêm 26/12 (giờ Hà Nội), Kane bị Ben Mee vật ngã trong vùng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài chính David Coote từ chối cho Tottenham hưởng 11 m.

    Nhận định về tình huống này, Evra nói trên Amazon Prime: "100% đó phải là một quả 11 m. Thật khó tin khi trọng tài không thổi luân lưu ở tình huống đó. Ông ấy chứng kiến tình huống va chạm của các cầu thủ, sau đó nên kiểm tra kỹ càng hơn. Đó rõ ràng phải là một quả 11 m".

    Tranh cãi quanh quả 11 m bị tước của Tottenham - Bóng Đá

     Tình huống gây tranh cãi khi Ben Mee phạm lỗi với Kane.

    Pha quay chậm cho thấy Ben Mee vật Kane xuống đất. Sau tình huống đó, các cầu thủ Tottenham lập tức vây lấy trọng tài David Coote nhưng nhận phải cái lắc đầu của vị vua áo đen. Kane cũng không tranh cãi nhiều mà tiếp tục trận đấu.

    Paul Robinson, cựu thủ thành của Tottenham, chia sẻ: "Nếu trọng tài thổi 11 m mà không cần đến công nghệ VAR, nó cho thấy đó là một tình huống quá rõ ràng. Còn nếu họ bỏ qua, có lẽ pha phạm lỗi đó là không đủ. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ pha vừa rồi nên là quả luân lưu cho Tottenham. Tôi nghĩ HLV Antonio Conte cũng cảm thấy thế. Ở thời điểm đó của trận đấu, một quả 11 m có thể rất quan trọng với Tottenham".

    Scott Minto, cựu hậu vệ Chelsea, cho rằng Ben Mee may mắn khi không bị trọng tài David Coote thổi 11 m. Ông nói: "Cậu ấy còn không thèm nhìn vào quả bóng mà chỉ tập trung vào Kane. Nếu là tôi, đó sẽ là quả 11 m cho Tottenham. Việc túm áo tiền đạo đối phương là điều bình thường với các hậu vệ. Nhưng họ có thể trả giá vì hành động này".

    Dù không được quyền sút 11 m ở tình huống đó, Kane vẫn có pha lập công ở phút 65 giúp Tottenham rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 trước Brentford. Đến phút 71, Pierre-Emile Hojbjerg ghi bàn san bằng tỷ số cho đội khách.

    Hiện Kane có 13 bàn tại Premier League, kém 5 bàn so với người dẫn đầu là Erling Haaland (18 bàn). Tottenham xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 30 điểm sau 16 trận, hơn đội xếp sau MU 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

    Duy Luân | 08:54 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...