MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Trang chủ AFC: Không phải Văn Kiên, cầu thủ này đã khiến Hà Nội ôm hận

    08:30 Thứ tư 03/04/2019

    BongDa.com.vn Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đã chỉ ra cái tên khiến CLB Hà Nội ôm hận ngay trên sân nhà trước Yangon United.

    CLB Hà Nội đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 ngay tại Hàng Đẫy trước Yangon United.  Sai lầm đáng tiếc của Văn Kiên ở phút thứ 42 đã tạo điều kiện cho Maung Maung Lwin băng xuống trống trải và ghi bàn duy nhất của trận đấu.

    Trang chủ AFC: Không phải Văn Kiên, cầu thủ này đã khiến Hà Nội ôm hận - Bóng Đá

     Kyaw Zin Htet thi đấu xuất sắc trong khung gỗ của Yangon United. Ảnh: AFC.

    Phân tích về nguyên nhân dẫn đến trận thua của đương kim vô địch V-League, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có những nhận định: "CLB Hà Nội đã có một trận đấu quá đen đủi trước Yangon United và chấp nhận thất bại đầu tiên tại AFC Cup 2019. Một thoáng mất tập trung của Văn Kiên đã vô tình tạo điều kiện cho Maung Lwin chớp thời cơ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    Tuy nhiên, sai lầm đó không phải là mấu chốt của trận đấu này. Nhà vua Việt Nam thua vì sự xuất sắc của thủ thành Kyaw Zin Htet. Rõ ràng, đây chính là nhân tố khiến hơn 20 cú sút của đội chủ nhà đều vô hại. Các ngoại binh như Pape Omar Faye, Hoang Vu Samson, Ganiyu Oseni đều không thể khuất phục được thủ môn số 1 của ĐT Myanmar. Bên cạnh đó, chính Hà Nội cũng đã bắn vào chân mình với cú sút penalty hỏng ăn của Văn Quyết.

    Ba điểm dành cho Yangon là xứng đáng với nỗ lực của toàn đội và thủ thành Zin Htet nói riêng."

    Với kết quả này, CLB Hà Nội tạm thời rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng F, xếp dưới Tampines Rover - đội vừa có chiến thắng 5-1 trước Nagaworld ngay trên đất Campuchia.

    Đăng Huy | 08:26 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...