MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Trận hoà Man Utd cho thấy Atletico sở hữu một “viên ngọc” ẩn mình

    16:44 Thứ năm 24/02/2022

    BongDa.com.vn Atletico Madrid có thể tự tin khẳng định CLB đang sở hữu một “viên ngọc” đáng quý ở hành lang cánh sau trận đấu Man Utd.

     

    Video Lodi ghi bàn cho Atletico

    Nhiều tờ báo khen ngợi màn trình diễn của Joao Felix trước Man Utd. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Felix lập công cho Atletico. Đáng nói hơn, anh ghi bàn ở một trận cầu được truyền thông nói về sự kế thừa. Tiền đạo người BĐN toả sáng trong bối cảnh một số 7 khác trên sân là Cristiano Ronaldo tịt ngòi.

    Felix sẽ chẳng thể phá mành lưới của David de Gea nếu anh không nhận được sự hỗ trợ. Nếu Felix trở thành nhân vật trung tâm đón nhận hàng loạt lời ca ngợi, thì Renan Lodi xứng đáng tận hưởng điều tương tự.

    Trận hoà Man Utd cho thấy Atletico sở hữu một “viên ngọc” ẩn mình - Bóng Đá

    Lodi thi đấu ấn tượng trước Man Utd.

    Sau trận đấu, Squawka đã chốt nhận định ngắn gọn “trận đấu thay đổi khi Lodi rời sân”, điều này cho thấy sự khác biệt của một Atletico có hậu vệ người Brazil và một Atletico thiếu hậu vệ người Brazil.

    Thực vậy, Lodi sở hữu 3 đường chuyền tạo cơ hội, thành tích tốt nhất trên sân. Anh chính là người tung ra đường tạt cánh cầu vồng có quỹ đạo bay cực xoáy để giúp Felix lập công. Chính nhờ cái chân trái cực ngoan và cổ chân dẻo giúp ngôi sao xứ Samba tạo nên sự uy hiếp từ hành lang cánh trái.

    Màn trình diễn của Lodi trước Man Utd chỉ ra anh chính là “viên ngọc” chưa được khai phá tại Atletico. Anh tỏ ra mạnh mẽ trong khâu phòng ngự và sẵn sàng va chạm với các cầu thủ chạy cánh bên phía Quỷ đỏ. Thể lực ấn tượng giúp ngôi sao sinh năm 1996 bao phủ hoàn toàn cánh trái để phục vụ cho việc phòng ngự lẫn tấn công. Có thể nói Lodi là hậu vệ cánh tỏ ra đáng tin cậy trong mọi nhiệm vụ và đó là lời chào hàng đáng giá gửi đến các CLB tại châu Âu.

    Lodi chỉ mới 23 tuổi và đang được Transfermarkt định giá 20 triệu euro. Atletico kỳ vọng nhận về con số cao hơn thế nếu bán người nhưng mức phí do Transfermarkt xác nhận phần nào cho thấy Lodi đang bị đánh giá thấp hơn khả năng thực sự. 

    Trận hoà Man Utd cho thấy Atletico sở hữu một “viên ngọc” ẩn mình - Bóng Đá

    Lodi cho thấy đẳng cấp bên cánh trái.

    Anh ít được truyền thông soi mói vì chơi ở vị trí hậu vệ cũng như chưa biết cách tạo ra sự bùng nổ như những đồng nghiệp khác là Andy Robertson hay Alphonso Davies. Đó là còn chưa kể Liverpool và Bayern Munich đều đạt đến tầm lớn hơn Atletico nên giá trị của Lodi không được nhận định chuẩn mực.

    Sự nghiệp của Lodi sẽ tốt hơn nếu anh được một đội bóng lớn hơn chào đón. Và cần ca ngợi sự nhạy bén của CLB nhận ra chất lượng chơi bóng của hậu vệ người Brazil, qua đó mua anh với mức phí hời như giai đoạn hiện tại. 

    Lữ Phong | 16:14 24/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...