MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Trận Hà Nội vs HAGL: Trọng tài đã mắc sai sót?

    17:13 Thứ hai 15/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Trưởng Ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền đã lên tiếng về tình huống nổi cộm trong trận Hà Nội vs HAGL.

    Theo đó, tại vòng 12 V-League 2022, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước HAGL. Ngoài kết quả trận đấu, NHM còn quan tâm đến tình huống trọng tài Ngô Duy Lân đã không thổi phạt Đỗ Duy Mạnh sau khi giẫm lên chân của tiền đạo Bruno Henrique của đội khách ở phút 33 trận đấu.

    Trước sức ép từ dư luận, Trưởng Ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền đã lên tiếng trước báo giới: “Tình huống đó trọng tài có góc quan sát tốt, đứng gần vị trí phạm lỗi nhưng không hiểu sao lại không thổi. Đây là sai sót của trọng tài.

    Chúng tôi đã phân công tổ trọng tài tốt nhất làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Tuy nhiên, sai sót là điều không ai muốn.”

    Trận Hà Nội vs HAGL: Trọng tài đã mắc sai sót? - Bóng Đá

    Trọng tài Duy Lân không thổi phạt Duy Mạnh sau tình huống giẫm chân Bruno.

    Trọng tài Ngô Duy Lân là trọng tài cấp Elite FIFA duy nhất của bóng đá Việt Nam. Ông thường xuyên được phân công ở các trận đấu khó tại V-League và rất ít khi phạm sai sót. Nhưng ở trận đấu tại Hàng Đẫy vừa qua, dù đứng rất gần nhưng vị vua áo đen gốc Long An đã phạm sai sót không đáng có.

    Dư luận NHM quan tâm đến sự kiện này nhưng cũng phải có một góc nhìn khác nhẹ nhàng hơn với các trọng tài tại V-League khi họ phải gánh chịu những áp lực lớn. Đôi khi chỉ một tình huống không làm tốt cũng xô đổ tất cả công sức của họ trong suốt thời gian của một mùa giải.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 16:43 15/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...