MỚI NHẤT :
  • 3 phương án thay thế Thiago Silva ở mùa giải tới
  • Bất đồng ngôn ngữ: Vấn đề muôn thuở tại Real
  • Arsenal choáng váng với Takehiro Tomiyasu
  • HLV Lê Đức Tuấn mong 1 điều sau chiến thắng CLB Nhật Bản
  • SỐC! Bạo loạn nổ ra khi Santos lần đầu xuống hạng sau 111 năm
  • Quá đen cho McTominay
  • NÓNG! Hé lộ thái độ của Ten Hag, rõ chuyện M.U khủng hoảng nội bộ
  • Agbonlahor tư vấn cho Chelsea cách cải thiện Mudryk
  • Romano: "Ban huấn luyện Man Utd vẫn ủng hộ cậu ấy"
  • "Tôi tin tưởng vào Man City"
  • Với 2 động thái này, Erik Ten Hag thể hiện quyền lực tuyệt đối tại Old Trafford
  • Chuyên gia phân tích chấn thương của Tomiyasu và Timber
  • Jamie Carragher thay đổi quan điểm về Arsenal
  • Arsenal để mắt tới người được xem là "Muller mới"
  • Real báo tin vui về tình hình chấn thương của Vinicius
  • Thành tích ấn tượng của Saka sau 200 trận cho Arsenal
  • Frankfurt gặp Bayern, trận chiến cho vị trí thủ môn số một tuyển Đức
  • Liệu Ancelotti có đúng khi cho Lunin dự bị để thay bằng Kepa?
  • Trung vệ Liverpool lập kỷ lục khó tin ở Premier League
  • Nhấn thích bài đăng chê bai Rashford, Luke Shaw giải thích
  • Sự thật đằng sau việc Dembele chuyển đến PSG
  • Klopp bị ví như "đứa trẻ to xác"
  • Giaccherini đánh giá Juventus cao hơn Napoli trong trận đấu sắp tới
  • Guerreiro: "Tuchel là một phần lý do tôi đến Bayern"
  • Pep Guardiola nói thẳng lý do khiến Man City thua trận
  • Pep: "Man City phải chấp nhận và thừa nhận điều đó"
  • Stegen chấn thương, Barca có phương án B khôn ngoan
  • Pep Guardiola: "Tôi phải đi ngủ"
  • Arsenal sẵn sàng gán "vật tế thần" để có được sự phục vụ của Palhinha
  • Newcastle khao khát sở hữu sao trẻ Argentina
  • 7 thống kê đẳng cấp đằng sau phong độ cao của Scott McTominay
  • Cả Onana và Raya đều là những dự án thất bại
  • Chốt hạ thời gian Sir Jim chính thức nhảy vào Man Utd
  • Wayne Rooney dự đoán Quả bóng vàng tiếp theo sau Messi
  • Sau Sancho, Ten Hag muốn đẩy đi bộ đôi từng vô địch Champions League
  • Gary Neville nêu giả thuyết khiến M.U mãi không chịu bán Martial
  • Đừng bỏ quên chú "ngựa ô" này trong cuộc đua vô địch Premier League
  • Theerathon Bunmathan: "Quả bom nổ chậm" của đội tuyển Thái Lan
  • Giả định thắng Arsenal, Unai Emery nói về cơ hội vô địch của Villa
  • 4 điểm sáng của M.U sau trận thắng Chelsea: Bom tấn bừng tỉnh?
  • Trận Hà Nội - HAGL có xứng danh đại chiến khi vắng nhiều tuyển thủ?

    08:56 Thứ sáu 05/06/2020

    Cặp đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL ở vòng 3 V.League vào ngày 6/6 có nguy cơ diễn ra theo kịch bản nhạt nhòa khi cả hai đội đều gặp những vấn đề riêng.

    Từ năm 2018, V.League được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn sau kỳ tích của đội U23 Việt Nam. Đặc biệt là các cặp đấu giữa hai CLB Hà Nội và HAGL - nơi có sự hiện diện của nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam nhất dưới thời HLV Park.

    Sức hút của cặp đấu giữa 2 đội cũng không khác nhiều trong năm 2019 khi CLB Hà Nội có những sự đầu tư ngoại binh chất lượng. 6 lần đối đầu giữa 2 CLB trong 2 năm qua đều vào top những trận đấu có đông khán giả đến sân theo dõi nhất mùa.

    Sau 2 năm, tình thế có thể sẽ thay đổi khi lần đối đầu sắp tới giữa hai đội không có nhiều sự hiện diện của các ngôi sao gồm ngoại binh “xịn” và những tuyển thủ quốc gia. Nếu nói riêng, luôn có ít nhất 4 học trò ông Park chia đều cho mỗi CLB trong các cuộc đối đầu 2 năm qua. Lần này, con số đó có thể nhỏ hơn.

    Trận Hà Nội - HAGL có xứng danh đại chiến khi vắng nhiều tuyển thủ? - Bóng Đá

    Trận Hà Nội - HAGL vòng 3 V.League 2020 có thể sẽ kém hấp dẫn so với thời điểm còn Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Đình Trọng. Ảnh: Minh Chiến. 

    HAGL thiếu trụ cột

    Đội bóng phố Núi mùa này không đưa về nhiều bom tấn chuyển nhượng. Họ bổ sung vài ngoại binh cho 3 tuyến, gửi các cầu thủ trẻ đi thi đấu ở giải đấu thấp hơn, tuyệt nhiên không chiêu mộ sao nội của bất kỳ CLB nào khác. Hai ngôi sao được chú ý nhất là Công Phượng và Xuân Trường không thể thi đấu giai đoạn lượt đi khi một người được đem cho TP.HCM mượn, người còn lại chưa bình phục chấn thương.

    Bên cạnh việc thiếu vắng ngôi sao, sức hút của HAGL có thể giảm vì một nguyên nhân khác. Đấy là những đóng góp của họ cho các đội tuyển quốc gia ngày càng mai một.

    Từ năm 2016 tới nay, không cầu thủ HAGL nào giữ được sự ổn định xuyên suốt ở đội tuyển quốc gia. Xuân Trường trước khi chấn thương đã không còn chỗ đứng, Minh Vương cũng không được gọi trong thời gian gần đây. Công Phượng cũng không thường xuyên được đá chính ở tuyển sau các chuyến xuất ngoại không thành công ở Hàn Quốc và Bỉ, còn Văn Thanh và Hồng Duy không cạnh tranh được với Trọng Hoàng và Văn Hậu.

    Đợt tập trung gần nhất, HAGL có 2 cầu thủ Tuấn Anh, Văn Toàn là có suất đá chính. Ngay cả hai cầu thủ này cũng đều có vấn đề. Tuấn Anh tái phát chấn thương trong giai đoạn đội dự giải giao hữu đầu năm, còn Văn Toàn bị đau háng và gối, phải tiêm thuốc giảm đau sau trận đấu cúp quốc gia vừa rồi. Khó có thể nói hai người này sẽ trở lại V.League với 100% phong độ.

    Trận Hà Nội - HAGL có xứng danh đại chiến khi vắng nhiều tuyển thủ? - Bóng Đá

    CLB Hà Nội thiếu tiền đạo tới mức Thành Chung phải lên đá cắm. Ảnh: Việt Linh. 

    CLB Hà Nội sứt mẻ lực lượng

    Việc “bắt nạt” đội hạng dưới Đồng Tháp ở cúp quốc gia vừa qua không che giấu được những khủng hoảng của CLB Hà Nội. Ngoại trừ hàng tiền vệ còn Quang Hải, Hùng Dũng, các tuyến còn lại của đội chủ sân Hàng Đẫy đều gặp vấn đề.

    Đầu tiên, CLB Hà Nội không đưa về chân sút nội nào sáng giá mùa này. Họ để Vua phá lưới Oseni rời V.League, để chân sút hay nhất lịch sử Hoàng Vũ Samson thi đấu cho CLB Thanh Hoá. Sau khi gửi Papa Kebe cho Quảng Nam, họ còn Rimario và Pape Omar trên hàng công.

    Khi không có tiền đạo ngoại, CLB Hà Nội tấn công yếu ớt trông thấy. Gặp đội hạng dưới Đồng Tháp, họ mở tỷ số bằng bàn thắng của một hậu vệ (Văn Dũng). 60 phút sau, Hà Nội mới có bàn thắng thứ hai nhờ công của một hậu vệ khác (Thành Chung). Người ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Hàng Đẫy hôm 31/5 là tiền vệ dự bị (Tuấn Anh).

    Đáng buồn hơn, ngoài Ngân Văn Đại ghi bàn trong trận gặp Nam Định, CLB Hà Nội không có tiền đạo nội nào khác nổ súng từ đầu năm 2020.

    Công cùn, CLB Hà Nội thủ cũng kém hẳn khi không có Duy Mạnh, Đình Trọng. Không trung vệ ngoại, họ để Bùi Hoàng Việt Anh, Đinh Tiến Thành và Nguyễn Thành Chung thay nhau thi đấu. Ngoại trừ Thành Chung là tuyển thủ quốc gia có phong độ ổn định, những người còn lại quá trẻ hoặc dễ phạm sai lầm trong thời khắc quan trọng. 6 bàn thua sau 4 trận từ đầu năm 2020 là ví dụ.

    Thiếu vắng ngôi sao trong một trận cầu quan trọng, cặp đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL ở vòng 3 V.League 2020 khó tránh khỏi nguy cơ diễn ra theo kịch bản nhạt nhoà.

    Lê Ngọc - Zing.vn | 06:01 05/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...