MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Trần Đức Cường: Nhà vô địch AFF Cup 2008 và sự bền bỉ trước thử thách

    21:35 Thứ năm 01/08/2019

    BongDa.com.vn Thủ thành Trần Đức Cường đã tạo dấu ấn trong trận đấu với CLB Hà Nội tại chung kết lượt đi khu vực ĐNA AFC Cup 2019. Và để có một màn trình diễn đáng khen ấy, anh đã rất kiên trì và kiên định với con đường mình đã chọn.

    Trần Đức Cườngnăm nay 34 tuổi, anh là một trong những thủ thành lão làng nhất V-League hiện tại và cũng là một trong 4 nhà vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu đỉnh cao đến hôm nay. Những cái tên còn lại chính là Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội), Lê Tấn Tài (B.Bình Dương) và Nguyễn Vũ Phong (Bình Phước - giải Hạng Nhất).

    Trần Đức Cường: Nhà vô địch AFF Cup 2008 và sự bền bĩ trước thử thách - Bóng Đá

     Đức Cường là 1 trong 4 cầu thủ của thế hệ vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu đỉnh cao.

    Với kinh nghiệm và sự bền bỉ trong tập luyện, Đức Cường vẫn giữ một chỗ đứng trong thành phần của B.Bình Dương kể từ khi anh trở lại từ SLNA vào năm 2016. Những năm gần đây, tuy không được bắt chính thường xuyên khi người đàn em Bùi Tấn Trường có phong độ ổn định, thủ thành gốc Nghệ An vẫn cứ duy trì kỹ năng và cảm giác bóng. Để rồi khi cựu thủ thành Đồng Tháp đánh mất mình sau bàn thua có phần ngớ ngẩn trong trận đấu Ceres Negros, Đức Cường đã được trao cơ hội.

    Và mới đây, cựu thủ thành của SHB Đà Nẵng đã khiến NHM nhắc đến anh sau màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 tại Gò Đậu ngày hôm qua (31/07). Theo đó, Đức Cường đã có nhiều pha cứu thua quả cảm và hạn chế đến mức thấp nhất bàn thua cho đội bóng đất Thủ.

    Trần Đức Cường: Nhà vô địch AFF Cup 2008 và sự bền bĩ trước thử thách - Bóng Đá

     Đức Cường thi đấu quả cảm trong khung gỗ của B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi khu vực ĐNA AFC Cup 2019.

    Sau trận đấu, cây bút Adwaidh Rajan của trang Fox Sports Asia viết: "Thủ thành Trần Đức Cường đã có một trận đấu rất nỗ lực và cứu cho đội chủ nhà những bàn thua trông thấy. Có thể kể đến 2 pha cứu thua liên tiếp ở phút thứ 25. Ở đó, anh đã chọn đúng vị trí, đổ người chính xác đẩy 2 cú sút của Omar và Quang Hải. Điểm đặt bóng là khá gần và nếu không có thủ thành này, chắc chắn bóng đã nằm trong lưới B.Bình Dương."

    Đây là một nhận định bật lên tất cả những khoảnh khắc toả sáng của thủ thành này, tuy nhiên, ngoài những tình huống được Fox Sports Asia liệt kê, một điểm nhấn khác của nhà vô địch AFF Cup 2008 chính là pha cản phá thành công cú sút penalty của Văn Quyết. Tiếc là bóng lại không may tìm về đúng số 10 CLB Hà Nội và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội khi khung thành đang bỏ trống trước mặt.

    Trần Đức Cường: Nhà vô địch AFF Cup 2008 và sự bền bĩ trước thử thách - Bóng Đá

     Trần Đức Cường lý giải về bàn thua đáng tiếc sau cú sút bồi của Văn Quyết.

    Phát biểu với trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Đức Cường cũng lý giải về bàn thua đáng tiếc ở phút thứ 34: "Ở tình huống Văn Quyết sút penalty tôi đã bắt bài anh ấy sẽ sút bóng ở giữa và đã cản phá thành công. Tuy nhiên khi bóng bật trở lại, chính mặt sân trơn đã khiến tôi không thể băng kịp ra để phản ứng với cú đá bồi sau đó. Thật đáng tiếc."

    Như vậy, sau một trận thua đáng tiếc, NHM lại nhớ đến nhà vô địch AFF Cup 2008, nhớ về một thủ thành lão tướng với sự bền bỉ trong tập luyện và kiên định trên con đường sự nghiệp đã chọn. Với vai trò thủ môn, đôi chút nghiệt ngã là điều luôn song hành, nhưng với phong độ hiện tại, Đức Cường vẫn cho thấy được sự vững tin và khẳng định được giá trị của mình trong khung gỗ của B.Bình Dương.

    Đăng Huy | 21:26 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...