MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Trận đấu của tuyển nữ Việt Nam bị hoãn 30 phút

    20:52 Thứ hai 11/07/2022

    Do điều kiện thời tiết, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Timor Leste tại giải Đông Nam Á, diễn ra chiều 11/7, khai cuộc chậm hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

    Chiều 11/7, trời đổ cơn mưa lớn khiến mặt sân Binan, nơi diễn ra trận đấu thứ 3 của tuyển nữ Việt Nam, bị ngập nặng. Ban tổ chức buộc phải lùi giờ thi đấu lại 30 phút. Nhiều nhân viên phải cào nước đọng lại trên mặt sân trước cuộc đối đầu của thầy trò HLV Mai Đức Chung và tuyển nữ Timor Leste.

    Trước đối thủ yếu hơn, ông Chung không tung ra đội hình mạnh nhất. Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang hay Trần Kim Thanh được cất trên băng ghế dự bị. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Timor Leste để vươn lên ngôi đầu bảng. Ảnh: PFF.

    Phút thứ 10, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có bàn thắng mở tỷ số. Trước sức ép không quá lớn của Huỳnh Như, thủ môn Gorette F De Deus Andrade Da Costa lại luống cuống phá bóng hụt. Tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống.

    Những phút còn lại của hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng. Phút 30 Ngân Thị Vạn Sự dứt điểm cận thành. Phút 35, Nguyễn Thị Tuyết Dung nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền sau khi bị phạm lỗi trong vùng cấm. Tới phút 42, Huỳnh Như có cú đúp sau pha phối hợp với Vạn Sự.

    Tuyển nữ Timor Leste chỉ có một cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 khi Lương Thị Thu Thương và Trần Thị Thu Thảo không hiểu ý nhau để cầu thủ đội bạn có cơ hội đối mặt thủ môn và dứt điểm. Thu Thảo đã kịp thời sửa sai, phá bóng ngay trước khi đối phương dứt điểm.

    Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam vẫn chiếm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng hơn 65%. Đội bóng áo trắng có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Vạn Sự ở phút 72 và Thùy Trang ở phút 84 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-0.

    Ở trận đấu sớm của bảng B, tuyển nữ Myanmar chỉ có chiến thắng 3-1 trước Lào. Kết quả này đồng nghĩa tuyển nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng khi có cùng 9 điểm với đối thủ nhưng hiệu số tốt hơn (+14 so với +12).

    Cả tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều đã chắc suất vào chơi bán kết. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh chấp ngôi nhất bảng với đối thủ. Trận đấu diễn ra lúc 18h (giờ Việt Nam) trên sân Rizal Memorial ở Manila.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 20:41 11/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...