Phút 90+5 trong màn đối đầu giữa Luton Town và Liverpool tại vòng 11 Premier League, khi tỷ số đang là 1-0 thuộc về đội chủ nhà, xuất phát từ đường chuyền của Harvey Elliott, cầu thủ vào sân thay người Luis Diaz đã bay người đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Thomas Kaminski mang về 1 điểm quý giá cho Lữ đoàn đỏ. Bàn thắng đó không chỉ có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân HLV Jurgen Klopp mà với cá nhân cầu thủ người Colombia - nó như một chiếc lò xo cảm xúc với nỗi lo lắng vì người thân đang bị bắt cóc dồn nén bỗng bung ra thật mạnh mẽ.
Ấy thế mà sau khi lập công, Luis Diaz đã không kìm nén được sự xúc động khi vén áo để lộ dòng chữ “Thả tự do cho cha tôi”. Cầu thủ sinh năm 1997 viết trên trang cá nhân: "Tôi cầu xin cho cha mình được thả tự do, mong ông ấy được an toàn và chấm dứt sự chờ đợi đau khổ này càng sớm càng tốt. Mỗi giây phút trôi qua, chúng tôi càng đau khổ. Mẹ tôi, các anh em tôi và tôi đang tuyệt vọng, không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc này. Sự đau khổ chỉ chấm dứt khi cha trở về”.
Cha mẹ của Luis Diaz bị bắt cóc vào ngày 28/10. Thân mẫu của anh đã được giải cứu còn người cha Manuel Diaz hiện tại vẫn chưa thể trở về. Ngay sau vụ việc, cầu thủ người Colombia đã trở về quê nhà để đàm phán với nhóm tội phạm nhưng bất thành nên trở lại Liverpool trước khi ghi bàn thắng quý giá vào lưới Luton Town.
Có thể hiểu được nỗi lo lắng của Luis Diaz khi người cha của mình vẫn còn nằm trong tay của kẻ bắt cóc còn anh thì chẳng thể làm gì để giải cứu ông ngoài việc cầu nguyện. Trước khi có 17 phút thi đấu tại vòng 11, nhân tố 26 tuổi đã phải nghỉ 2 trận gặp Nottingham Forest và Bournemouth vì chẳng còn tâm trạng để chơi bóng. Nhưng rồi, ý chí, nghị lực, tinh thần trách nhiệm với CLB đã giúp anh trở lại. Trên hết, bàn thắng và thông điệp vừa qua của tiền đạo người Colombia như lay động cả thế giới và có thể giúp người cha của anh qua cơn nguy hiểm.
Tinh thần, ý chí và trái tim ấm áp của Luis Diaz được người đồng đội là thủ môn Alisson Becker hết lời ca ngợi. Anh nói: "Điều đó nói lên nhiều về tính cách và sức mạnh nội tâm của anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng Diaz đang trải qua một thời kỳ đen tối như thế này".
"Chúng tôi đang hỗ trợ Diaz và mọi người đều cảm nhận, thấu hiểu nỗi đau của anh. Nhưng với bản thân Diaz, nó đang ở một cấp độ khác. Bóng đá có thể mang lại niềm vui cho người đang rơi vào một hoàn cảnh đau buồn. Hy vọng bóng đá đem đến niềm vui cho Luis trong lúc này".
Hiện tại, theo thông báo của nhà chức trách Colombia, cha của Luis Diaz vẫn an toàn và sẽ được trả tự do vào một thời điểm thích hợp. NHM Liverpool nói riêng và thế giới bóng đá nói chung đang cùng cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình tiền đạo người Colombia bởi trái tim ấm áp của anh xứng đáng nhận được điều đó.