MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • “Trai hư nước Ý” trở về Serie A: Fiorentina chỉ muốn đánh bóng thương hiệu?

    23:51 Thứ hai 22/07/2019

    BongDa.com.vn Bất kì đội bóng nào muốn có tiền đạo sinh năm 1990 vào lúc này cũng đều phải chuẩn bị phương án đối phó với những hậu quả do anh gây ra.

    Mario Balotelli đã có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Marseille, khi ghi đến 8 bàn thắng chỉ sau 15 trận. Tuy nhiên, anh đã có thể đóng góp nhiều hơn cho đội chủ sân Velodrome nếu không phải thụ án treo giò 8 trận. Nguyên nhân đến từ trận đấu với Bordeaux, khi anh đấm vỡ mũi 1 cầu thủ đối phương. Sự vắng mặt của tiền đạo 29 tuổi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của Marseille, khi họ chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue I và không thể giành vé dự cúp châu Âu.

    “Trai hư nước Ý” trở về Serie A: Fiorentina chỉ muốn đánh bóng thương hiệu? - Bóng Đá

     Mario Balotelli có hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở Marseille.

    Không thể chịu nổi tính cách ngông cuồng, hay nổi nóng của Mario Balotelli, ban lãnh đạo Marseille đã quyết định trả tự do cho anh. Đây là điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi có đến 3 đội bóng tại Serie A là Brescia, Parma và Fiorentina đang trải thảm đỏ chào đón cái tên được xem là “bad boy nước Ý”.

    Việc Parma và Brescia cần đến sự phục vụ của Balotelli là điều dễ hiểu, bởi 2 đội bóng này đã xác định phải nỗ lực để trụ hạng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, với Fiorentina lại là 1 câu chuyện khác. Tỉ phú Rocco Commisso đã mua lại La Viola từ tay anh em nhà Della Valle và đang quyết tâm biến đội bóng thành Florence trở thành 1 thế lực tịa Serie A. Ông đã thể hiện tham vọng của mình bằng việc quyết tâm giữ chân Federico Chiesa và Nicola Milenkovic bằng mọi giá. Vậy nên, việc ông chủ người Mỹ muốn chiêu mộ 1 cầu thủ với tính khí thất thường, sẵn sàng khiến đội bóng của mình gặp họa, là điều khiến các Tifosi của Fiorentina cảm thấy khó hiểu.

    “Trai hư nước Ý” trở về Serie A: Fiorentina chỉ muốn đánh bóng thương hiệu? - Bóng Đá

     Rocco Commisso đã trở thành Chủ tịch của Fiorentina.

    Nhiều người đang đặt ra những nghi vấn về kế hoạch sử dụng Mario Balotelli của Rocco Commisso. Rất có thể, chàng trai gốc Ghana được đưa về Artemio Franchi chỉ để đánh bóng thương hiệu. Mặc dù thường xuyên được nhắc đến với những ấn tượng xấu nhưng sức hút của tiền đạo 29 tuổi này vẫn rất lớn. Bất kì đội bóng nào được Mario Balotelli đặt chân đến cũng đều nhận được sự chú ý đặc biệt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà OGC Nice từng cố gắng thuyết phục cựu tiền đạo của Manchester City đồng ý giảm lương và ở lại sân Allianz Riviera cho đến khi đôi bên không thể tiếp tục làm việc cùng nhau được nữa.

    Fiorentina vừa trải qua 1 mùa giải tệ hại khi bị rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Giá trị của La Viola cũng đã giảm đi đáng kể. Vậy nên, Rocco Commisso đang làm tất cả để nâng tầm đội bóng của mình. Việc ông liên tục tuyên bố giữ chân Federico Chiesa trước sự chèo kéo của Juventus, Bayern Munich…cũng nhằm mục đích ấy. Ngoài ra, ông cũng từng quyết tâm chiêu mộ Daniele De Rossi hay đưa Fiorentina đến với ICC 2019 trên đất Mỹ, nơi họ đã có dịp đối đầu với Arsenal hay Benfica. Do đó, bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc Mario Balotelli cập bến Artemio Franchi cũng chỉ đơn thuần là giúp cho sự chú ý hướng về Fiorentina được tăng lên.

    “Trai hư nước Ý” trở về Serie A: Fiorentina chỉ muốn đánh bóng thương hiệu? - Bóng Đá

     Balotelli đến Fiorentina chỉ để giúp đội bóng này đánh bóng thương hiệu?

    Lời mời của La Viola nhiều khả năng sẽ khiến Mario Balotelli phải xiêu lòng. Ở tuổi 29, bị hàng loạt đội bóng lớn hắt hủi, việc gia nhập Fiorentina sẽ giúp cho sự nghiệp của tiền đạo gốc Ghana được cứu vãn. Tại Artemio Franchi, anh sẽ được nhận mức đãi ngộ rất cao, không phải chịu nhiều áp lực trong việc ghi bàn và luôn có những người sẵn sàng che chở kể cả khi anh thực hiện những trò lố. Fiorentina và Mario Balotelli đều cần có nhau. Vậy nên, đừng ngạc nhiên nếu “bad boy nước Ý” sẽ sớm gia nhập La Viola.

    Faro | 23:35 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...