MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • TP.HCM và Viettel trỗi dậy, V-League 2020 không còn là màn độc diễn của Hà Nội

    22:18 Thứ bảy 25/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Năm 2019 thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thống trị tuyệt đối ở các giải đấu trong nước, lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu quán quân V-League.

    Câu lạc bộ Hà Nội vừa khép lại chuyến du đấu Asia Challenge 2020 ở Malaysia với kết quả không mấy lạc quan. Cụ thể đội đương kim vô địch V-League đều thúc thủ cùng tỷ số 0-3 trước Bangkok United (Thái Lan) Persib Bandung (Indonesia). Hai trận đấu toàn thua, không ghi nổi 1 bàn thắng là chỉ dấu báo hiệu một mùa giải chông gai chờ đón đoàn quân của tướng Nghiêm.

    Về lực lượng, đội bóng thủ đô đang từng bước trẻ hóa lực lượng. Họ đã triệu hồi 4 gương mặt tiềm năng từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm thủ môn Sỹ Huy, hậu vệ Việt Anh, Văn Xuân, tiền đạo Xuân Tú. Chiến lược gia Chu Đình Nghiêm cũng chia tay 2 cựu vua phá lưới V-League là Hoàng Vũ Samson và Oseni. Mùa này, Hà Nội sẽ dựa vào 3 cầu thủ ngoại kỳ cựu gồm Moses Oloya, Rimario Gordon, Pape Omar Fayer. Hiện tại đội đang tìm kiếm ngoại binh châu Á cho vị trí trung vệ sau khi chấm dứt hợp đồng với Sajjad Moshkelpour (Iran).

     - Bóng Đá

     Quang Hải sẽ cùng câu lạc bộ Hà Nội vô địch V-League lần thứ 3 liên tiếp?

    Bộ khung nội binh tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong lối chơi của Hà Nội. Những Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Thành Chung… ngày càng trưởng thành về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Một thuận lợi cho Hà Nội là họ không phải căng sức trên nhiều mặt trận do dính án phạt cấm thi đấu quốc tế từ AFC. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội hướng đến mục tiêu giành chức vô địch V-League 2020. Tuy vậy, mùa giải năm nay sẽ không dễ dàng cho chúng tôi do TP.HCM tăng cường hàng loạt gương mặt chất lượng trên thị trường chuyển nhượng”.

    Thật vậy, so với mùa trước, HLV Chung Hae Soung đã có thể hài lòng với sự thay đổi về chất và lượng trong đội hình. Nguyễn Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương… là những nội binh đẳng cấp. Trong khi đó tướng Chung còn thay máu ngoại binh với “hòn đá tảng” Pape Diakite, cựu tiền đạo đội tuyển Thụy Điển, Vikto Prodell, Amido Balde, Martin Jadue. Bộ khung vừa kể trên hợp cùng Hữu Tuấn, Công Thành, Tùng Quốc, Ngọc Thịnh, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Phi Sơn đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào tại V-League.

     - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ mang đến sức sống mới cho TP.HCM.

    Cũng không thể đánh giá thấp Viettel. Cùng với TP.HCM, đội bóng quân đội được giới chuyên môn nhận định sẽ đóng vai trò ngựa ô mùa giải năm nay. Đây không phải là những đánh giá cảm tính mà căn cứ vào lực lượng đáng gờm của Viettel.

    Sau khi rời Hải Phòng, ông Trương Việt Hoàng đã trở về đội bóng cũ Viettel đảm nhận vai trò HLV trưởng. Với Hồ Khắc Ngọc và Trần Nguyên Mạnh chuyển đến từ SLNA, chiến lược gia Trương Việt Hoàng sở hữu bộ khung cầu thủ mà bất kỳ HLV nào đều thèm khát với thủ môn Nguyên Mạnh, cặp trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Trọng Đại, Minh Tuấn, Việt Phong, Đức Chiến…

    Nói tóm lại, V-League năm nay sẽ rất đáng được chờ đợi với sự vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM và Viettel. Vì vậy, câu lạc bộ Hà Nội rất khó làm mưa làm gió như 2 mùa giải gần đây.

    Tiểu Phương | 21:48 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...