MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • TP.HCM và bài học xương máu “Fergie time”

    23:43 Thứ sáu 20/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mùa trước thầy trò HLV Chung Hae Seong nhiều lần quật ngã đối thủ bằng những bàn thắng phút bù giờ. Trớ trêu thay, TP.HCM mất chức vô địch cũng bằng đặc sản “Fergie time”.

    Việc TP.HCM toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2020, ở chừng mực nào đó, là hoàn toàn hợp lý, không có gì bất ngờ. Nên nhớ mùa giải năm nay đội bóng thành phố mang tên Bác hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng bằng chính sách “hút máu” đối thủ. Đó là chưa kể vào giờ chót, HLV Chung Hae Seong chốt hợp đồng với Alex Lima, ngoại binh “khủng” nhất V-League, được Transfermarkt định giá 700.000 euro.

    Rõ ràng những Công Phượng, Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Xuân Nam, Diakite,  Amido Balde, Alex Lima…đã giúp tướng Chung nâng cấp toàn diện chiều sâu lực lượng TP.HCM đảm bảo đủ sức chinh chiến trong cuộc chiến đường trường V-League. Thực tế chứng tỏ đoàn quân của HLV Chung Hae Seong đã trưởng thành về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu qua 2 lượt trận đầu tiên, quật ngã Quảng Nam và Thanh Hóa.

     - Bóng Đá

     Niềm vui chiến thắng của TP.HCM.

    Điểm nổi bật nhất của đội bóng áo đỏ là đặc sản “Fergie time”. Những ngón đòn “kết liễu” phút bù giờ từng giúp họ làm mưa làm gió V-League mùa trước, năm nay tiếp tục phát huy hiệu quả. Nguyễn Xuân Nam trận gặp Quảng Nam lập cú đúp vào phút 89 và 90+5 góp phần đưa đội nhà thắng ngược 3-1 sau khi bị dẫn trước 1-0. Gặp Thanh Hóa, Xuân Nam một lần nữa nổ súng vào phút 90+5 mang về 3 điểm trọn vẹn. Trước đó cũng lại là Xuân Nam lập công ở phút 90+1 ấn định chiến thắng 2-0 trước Lao Toyota ở AFC Cup.

    Có thể dễ dàng nhận thấy đối thủ biết rõ TP.HCM rất lợi hại và triển khai lối chơi phòng ngự co cụm. Tuy nhiên, đoàn quân của tướng Chung luôn biết cách khuất phục đối phương để ca khúc khải hoàn. Ba trận thắng liên tiếp bằng “Fergie time” đã nói lên tất cả về sự đáng sợ của Công Phượng và đồng đội.

     - Bóng Đá

     Xuân Nam đang đạt phong độ ghi bàn cao và ổn định.

    Fergie time” là miếng đánh gờm nhưng cũng đồng thời là “gót chân Achilles” của TP.HCM. Mùa trước dù nhiều lần bắn hạ đối thủ ở những phút bù giờ nhưng thầy trò HLV Chung Hae Seong lại hụt hơi vào giờ chót để cho Hà Nội lật ngược thế cờ lên ngôi quán quân V-League. Đây là kinh nghiệm xương máu đối với đội chủ sân Thống Nhất mùa giải năm nay.

    Tất nhiên độc chiếm đỉnh bảng V-League 2020 sau 2 lượt trận là cú hích tinh thần cho TP.HCM. Nó giúp đội bóng vững tin hơn trong cuộc đến chức vô địch. Mặc dù vậy, đây chỉ mới là những trận đấu “làm nóng” và hành trình vượt dốc phía trước còn rất quyết liệt và khó lường.

    Hy vọng rằng giai đoạn V-League tạm hoãn vì Covid-19 sẽ giúp thầy trò HLV Chung Hae Seong rèn thêm nhiều vũ khí mới để duy trì sự ổn định và tập trung. Làm được điều này, TP.HCM có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng cùng Hà Nội và các đối thủ khác ở cuộc đua giành ngôi vương V-League năm nay.

    Gia Minh | 23:13 20/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...