MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • TP.HCM mất Siêu cúp: Thành Rome không thể xây xong trong một ngày

    23:02 Thứ hai 02/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thua Hà Nội, thầy trò HLV Chung Hae Seong trở về với thực tại phũ phàng, TP.HCM còn nhiều việc phải làm dù chi “núi tiền” trên thị trường chuyển nhượng.

    “Gót chân Achilles” hàng thủ

    Trong 3 trận gần nhất, TP.HCM để lọt lưới 6 bàn thua. Tất cả đều xuất phát từ những sai sót đáng tiếc của hàng thủ. Nhiều ý kiến cho rằng “thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng thi đấu với tâm lý yếu kém là nguyên nhân chính của việc công làm thủ phá. Nhận định này, suy cho cùng, chỉ đúng một nửa, bởi thất bại hay chiến thắng là công sức của tập thể, không thể quy trách nhiệm cho cá nhân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Chung Hae Seong lên tiếng yêu cầu người hâm mộ đừng chỉ trích Bùi Tiến Dũng.

     - Bóng Đá

    TP.HCM để lọt lưới 6 bàn thua trong 3 trận gần nhất.

    Nếu tinh ý có thể dễ dàng nhận ra không hề thấy sự hiện diện của cặp trung vệ Pape Diakite, Nguyễn Hữu Tuấn trong 2 bàn thua trước Hà Nội. Trước đó sai lầm này cũng hiện hữu trong trận thắng Hougang United. Rõ ràng hàng thủ của TP.HCM đã không còn giữ được sự chắc chắn. Mùa trước đội bóng Sài thành có hàng hậu vệ cứng cứa thứ nhì V-League, chỉ để lọt lưới 29 bàn thua. Những trận đầu mùa đã chỉ ra rằng các hậu vệ đội bóng áo đỏ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

    Đường dài mới biết ngựa hay

    Có nhiều nguyên nhân khiến TP.HCM đánh mất bản sắc phòng thủ. Chiến thuật là yếu tố đầu tiên. Đội bóng Sài thành mùa này chơi tấn công mạo hiểm và ngẫu hứng hơn. Vì vậy, hai hậu vệ biên cũng như trung vệ Diakite thường lên tham gia tấn công dẫn đến liên tục bị hở sườn.

    Tiền vệ đánh chặn Ngô Hoàng Thịnh có xu hướng dâng cao để hỗ trợ Phi Sơn và Công Phượng. Tướng Chung cũng chưa tìm ra được đội hình ưng ý và vẫn còn thử nghiệm. Đơn cử là Sầm Ngọc Đức được bố trí đá tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Thịnh ở 2 trận gần nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời.

    Trận thua ngược Hà Nội đã bộc lộ hạn chế rõ nét nhất của TP.HCM. Đó là họ thiếu chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc. Đây là điều mà vị tướng già Chung Hae Seong đã nhận ra, từng bước tìm cách khắc phục. Thêm vào đó, tướng Chung cần thêm thời gian để gắn kết các tân binh Công Phượng, Diakite, Amido Balde, Đức Lương, Huy Toàn, Xuân Nam và nhóm cựu binh Hữu Tuấn, Phi Sơn, Công Thành, Công Hiển, Hoàng Thịnh...thành một khối đoàn kết, ăn ý.

     - Bóng Đá

     HLV Chung Hae Seong còn nhiều việc phải làm với hàng thủ TP.HCM.

    Đội trưởng Đỗ Văn Thuận đã bắt đầu luyện tập trở lại sau chấn thương. Hai tân binh đẳng cấp Seo Yong Duk và Alex Lima cũng sẵn sàng chờ xung trận cùng đội bóng mới tại V-League. Chắc chắn 3 cái tên này sẽ giúp đội bóng Sài thành nguy hiểm và đáng gờm hơn. Dù nói gì thì nói, TP.HCM vẫn là đối trọng số 1 của Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2020.

    Gia Minh | 22:32 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...