Cuối tuần qua, Manchester United tiếp tục đánh rơi điểm số trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Dù kết thúc hiệp một trong thế dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Martial, nhưng pha lập công của Andros Townsend ở phút thứ 65 đã khiến thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer mất đi 2 điểm.
Đáng chú ý, sau khi ghi bàn thì Townsend đã ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Chưa hết, anh còn xin được áo đấu của siêu sao người Bồ Đào Nha khi trận đấu khép lại. Townsend thừa nhận, anh phải hỏi 3, 4 lần thì mới nhận được câu trả lời của CR7.
Trao đổi trong chương trình Monday’s talkSPORT Breakfast, ngôi sao thuộc biên chế Everton chia sẻ:
"Tôi đã đặt mục tiêu không rời khỏi Old Trafford mà không có được chiếc áo đấu của Cristiano Ronaldo. Bạn cũng thấy, sau tiếng còi mãn cuộc, tôi đã chạy thẳng đến chỗ anh ấy. Tôi chẳng biết anh ấy đang lẩm bẩm điều gì, nhưng đó không phải là tiếng Anh."
"Ronaldo đang lẩm bẩm bằng tiếng Bồ Đào Nha, và tôi đã hỏi xin áo đấu của anh ấy 3 hay 4 lần. Cuối cùng thì Ronaldo cũng đồng ý và nói rằng, anh ấy sẽ đưa nó cho tôi trong phòng thay đồ."
“Tôi đã đợi bên trong phòng thay đồ, may mắn thay, người quản lý trang phục đã có thể sắp xếp và đưa nó cho tôi."
“Chiếc áo đấu đó tôi sẽ giữ mãi bên mình.”
Solskjaer khen ngợi De Gea và Ronaldo