Lượt về vòng 1/8 Europa League đã chứng kiến những buồn vui lẫn lộn dành cho các đại diện của Premier League. Manchester United đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước AC Milan, trong khi Arsenal vẫn lọt vào tứ kết dù thất thủ 0-1 trước Olympiacos ngay tại Emirates.
Bởi lẽ, CLB Bắc London đã thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Thế nhưng, câu chuyện với Tottenham Hotspur lại không hề suôn sẻ. Dẫn 2-0 trong lượt đi, Lilywhites vẫn để cho Dinamo Zagreb ngược dòng không tưởng với trận thua 0-3 trên đất Croatia.
Sau trận, thủ môn Hugo Lloris đã gọi thất bại này là một nỗi ô nhục với Spurs. Mặt khác, HLV Jose Mourinho vẫn "đặc biệt" như thường lệ với hành động vào thẳng phòng thay đồ đối thủ để vỗ tay chúc mừng. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cựu thuyền tưởng M.U có thể đang bị các học trò làm phản.
"Không thể tin rằng ông ấy lại gặp một nhóm cầu thủ khác không thể hoặc không tuân theo những chỉ đạo của mình. Jose đã không gặp may", Tom Williams - cây viết bóng đá và là tác giả của cuốn sách 'Do You Speak Football' chia sẻ trên Twitter cá nhân.
Với việc Tottenham Hotspur bị loại, tương lai của HLV Jose Mourinho đang bị đặt dấu hỏi lớn. Bởi lẽ, ngay cả ở Premier League vào lúc này, Spurs cũng khó lòng cạnh tranh tốp bốn khi chỉ xếp thứ 8 với 45 điểm trong tay, dưới Everton lẫn West Ham United.
Mourinho nói về Son Heung-min và Lucas Moura trước trận: