Tham vọng chen chân vào top 4 Premier League của Tottenham Hotspur gặp trở ngại lớn. Gà trống trải qua thất bại 2-4 khi hành quân đến sân nhà Brighton. Hệ thống phòng ngự Tottenham có ngày làm việc kém hiệu quả khi để Joao Pedro, Jack Hinshelwood và Pervis Estupinan lập công.
Sự bùng lên ở giai đoạn cuối hiệp 2 không đủ giúp Tottenham giành ít nhất một điểm ở trận này. Alejo Veliz và Ben Davies nhen nhóm hy vọng cho Gà trống khi ghi liền hai bàn thắng chỉ trong ít phút. Tuy nhiên, Brighton chơi phòng ngự kín kẽ ở quãng thời gian còn lại và bảo toàn lợi thế chung cuộc.
Nhà báo Fabrizio Romano dẫn lại phát biểu của HLV Ange Postecoglou sau trận: "Tottenham trông mệt mỏi. Điều đó thật dễ hiểu khi toàn đội đã trải qua chặng đường dài. Các cầu thủ đã cống hiến mọi thứ. Ngay cả khi không đạt trạng thái thể lực đủ tốt, họ vẫn nỗ lực hết sức ở giai đoạn cuối trận".
"Brighton là đội bóng được tổ chức tốt. Chúng tôi phải vật lộn để đối phó với họ. Các cầu thủ phải bỏ lại sau lưng thất bại này".