MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Tottenham phải đấu với 12 người ở cuối trận Marseille

    16:40 Thứ tư 02/11/2022

    BongDa.com.vn Marseille vừa nhận thất bại 1-2 trước Tottenham Hotspur, và bị loại luôn khỏi cúp châu Âu khi đứng cuối bảng D Champions League.

     

    Trên sân nhà Stade Orange Velodrome, Marseille đã nhập cuộc đầy ấn tượng. Cũng chính đại diện nước Pháp là đội có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 do công của Chancel Mbemba. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Clement Lenglet gỡ hòa cho Tottenham, rồi pha lập công của Pierre-Emile Hojbjerg ở phút 90+5 đã giúp Tottenham ngược dòng thành công với thắng lợi 2-1.

     - Bóng Đá

     HLV Igor Tudor lao vào sân ở tình huống phản công quyết định của Tottenham.

    Điều đáng chú ý là trong bàn thắng quyết định của Pierre-Emile Hojbjerg từ pha kiến tạo của Harry Kane trong pha phản công, HLV Igor Tudor của Marseille đã lường trước được sự nguy hiểm. Ông lao vào sân la hét, với những cử chỉ điên rồ, nhưng không thể giúp đội nhà thoát khỏi bàn thua.

    Trên mạng xã hội, một người hâm mộ đã nói đùa khi nhìn thấy thế đứng của Tudor: "Igor Tudor đang ở trên sân, ông ấy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc..."

    Người thứ hai nói thêm: "Tudor biết ở tình huống phản công cuối cùng đó nguy hiểm như thế nào."

    Người thứ ba nói: "12 vs 11 với Igor Tudor."

    Một người khác lên tiếng: "Igor Tudor có mặt trên sân theo đúng nghĩa đen để cảnh báo các cầu thủ của mình."

    3 điểm trọn vẹn có được trên sân khách giúp Tottenham giành vé đi tiếp ở Champions League với tư cách đội đầu bảng. Trong khi đó, Marseille thậm chí còn không có suất dự Europa League với vị trí chót bảng, sau cả Frankfurt lẫn Sporting Lisbon.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 16:10 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...