Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, có thể nói Tottenham Hotspur là một trong những đội bóng nhiều xáo trộn nhất Ngoại hạng Anh. Họ chia tay chân sút hàng đầu Harry Kane, bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới cùng với sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ, từ tài năng trẻ triển vọng (Micky Van de Ven, Brennan Johnson) cho đến ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi (James Maddison).
Sau một năm tồi tệ đến cùng cực, chắc hẳn nhiều cổ động viên “Gà trống” cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội bóng con cưng. Trước khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 diễn ra, cạnh tranh một vị trí trong top 4 là mục tiêu khả dĩ nhất mà Tottenham Hotspur hướng đến.
Nhưng rồi 10 vòng đấu đầu tiên diễn ra bất ngờ đến mức, người hâm mộ đội bóng áo trắng thậm chí còn chẳng tin vào mắt mình. Thầy trò Ange Postecoglou chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, sở hữu thành tích bất bại, thắng Manchester United, Liverpool, cầm hòa Arsenal ngay tại Emirates.
Các tân binh như Brennan Johnson, James Maddison, Micky van de Ven hay Guglielmo Vicario gây ấn tượng, đi kèm với đó là lối chơi khoa học, đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Ange Postecoglou. Với lợi thế không phải tham dự cúp châu Âu, Tottenham Hotspur mang đến niềm tin cho những người yêu mến họ.
Tuy nhiên, bước ngoặt dành cho “Gà trống” xuất hiện trong cuộc tiếp đón Chelsea ngay trên sân nhà ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. 2 chiếc thẻ đỏ của Cristian Romero và Destiny Udogie khiến Tottenham Hotspur nhận thất bại ê chề 1-4. Đáng nói hơn, Micky van de Ven và James Maddison dính chấn thương dài hạn sau khi trận đấu kết thúc.
Những vấn đề của đội bóng phía Bắc London bắt đầu bộc lộ. Kể từ sau chiến thắng trước Crystal Palace, Tottenham Hotspur đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh (4 thua, 1 hòa). Sự chắc chắn nơi hàng thủ biến mất, ở phía trên, Son Heung-min dần tụt dốc phong độ vì thiếu đi đối tác ăn ý James Maddison. Từ vị trí đầu bảng, họ nhanh chóng văng khỏi top 4.
Giờ thì nhiều người mới nhận ra, đội hình của Tottenham Hotspur không đủ dày để chắp cánh cho họ mơ đến chức vô địch. Thậm chí, nếu so với các đối thủ khác trong cuộc đua top 4 như Manchester United, Aston Villa hay Newcastle, “Gà trống” còn lép vế hơn đôi chút.
Sau 10 vòng đấu đầu tiên, thầy trò Ange Postecoglou lại trở về với hình ảnh của chính họ những năm trước. Chỉ có thể đóng vai kẻ ngáng đường, “sống mòn” trong khao khát giành tấm vé tham dự Champions League thay vì nhảy vào cuộc đua vô địch cùng Manchester City, Liverpool hay Arsenal.
Trèo cao thì ngã đau. Nhiều ý kiến từng cho rằng Tottenham Hotspur đã chơi tốt hơn dù thiếu Harry Kane nhưng đến cuối cùng, quyết định chuyển sang khoác áo Bayern Munich của chân sút sinh năm 1993 lại hoàn toàn chính xác. Bởi đơn giản, đội bóng cũ của anh chưa, và có lẽ cũng không bao giờ đủ tầm để mơ đến những danh hiệu lớn.