MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Tottenham “đứt xích”, lỗi hoàn toàn thuộc về Jose Mourinho?

    23:14 Thứ năm 05/03/2020

    BongDa.com.vn Thua Norwich City, Gà trống nối dài chuỗi trận đấu thất vọng dưới thời Jose Mourinho.

    Gục ngã trước Norwich City tại vòng 5 cúp FA là trận thua thứ 4 liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng của Tottenham Hotspur và Jose Mourinho. Kết quả này góp phần đẩy á quân UEFA Champions League mùa trước lún sâu vào cơn khủng hoảng mini. Như vậy, mục tiêu khả thi nhất đối với đoàn quân của Mourinho lúc này phấn đấu vào Top 4 Ngoại hạng Anh và tiến xa tại cúp C1.

    Tất nhiên, khi đội bóng thất bại thì HLV trưởng là người đứng ra chịu trách nhiệm. Cần nhớ khó khăn là một phần tất yếu trong đời sống bóng đá. Và nhiệm vụ của chiến lược gia là dẫn dắt câu lạc bộ vượt khó thành công. Hơn nữa ban lãnh đạo Tottenham dù kiên nhẫn đến nhường nào cũng khó giữ được bình tĩnh trước chuỗi trận đấu bết bát vừa qua. Việc Gà trống lao dốc không phanh là kết quả khó nuốt trôi đối với cổ động viên và đặc biệt là Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

    Lực lượng Tottenham mùa này không đủ sức căng mình chiến đấu trên tất cả mặt trận.

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Khách quan mà nhận xét, Mourinho của Tottenham hiện tại tốt hơn nhiều so với dưới thời Mauricio Pochettino. Cụ thể cùng cột mốc 16 trận đấu, Mourinho giành được 1,6 điểm/trận với tỷ lệ chiến thắng 50%. Ngược lại Pochettino bỏ túi 1,1 điểm/trận và tỷ lệ chiến thắng là 25%. Ở mặt trận tấn công, vắng Harry Kane, Son Heung Min nhưng Mourinho với tài xoay sở đã dẫn dắt hàng công Tottenham phá lưới đối thủ 28 lần/16 trận trong khi con số này của Gà trống với Pochettino là 21 bàn thắng/16 trận.

    Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Một HLV thành công cần sở hữu trong tay lực lượng cầu thủ đầy tính cạnh tranh và có quỹ thời gian để xây dựng triết lý bóng đá của riêng mình. Mourinho nắm Tottenham mới hơn 3 tháng và trong số các trụ cột thì Christian Eriksen sang Inter Milan, còn cặp tấn công sát thủ Harry Kane, Son Heung Min bất ngờ dính chấn thương. Nên nhớ Mourinho cũng chỉ là phàm nhân và có những điểm hạn chế.

     - Bóng Đá

     Tottenham đang trong nỗi nhớ Harry Kane.

    Nếu theo dõi kỹ Tottenham có thể dễ dàng nhận thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như không có “bột” thì làm sao “gột nên hồ”. Với lực lượng như hiện tại, Gà trống rất khó căng sức chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng lúc. Không có gì ngạc nhiên khi Mourinho đánh tiếng với ban lãnh đạo câu lạc bộ phải đưa ra lựa chọn giữa Premier League và Champions League sau trận thua Norwich tại cúp FA.

    Trên tất cả, dừng bước ở FA cúp chưa hẳn là thảm họa đối với Tottenham. Tuy nhiên, nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng, đoàn quân của Jose Mourinho cần cải thiện mọi mặt để ngay lập tức tìm lại nhịp điệu chiến thắng tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

    Tiểu Phương | 22:44 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...