MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tottenham đang “tự hủy” vì quá phụ thuộc vào “họng súng 2 nòng”

    16:54 Thứ hai 28/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur đang trải qua giai đoạn tồi tệ tại Ngoại hạng Anh vào lúc này.

    Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur gặp Wolves. Họ sớm mở tỷ số nhờ bàn thắng của Tanguy Ndombele. Song, pha lập công ấy không thể thúc đẩy tinh thần của Gà Trống. Kết quả chung cuộc, Spurs nhận trận hòa 1-1 khá thất vọng.

    Sau trận đấu, Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích vấn đề không biết tận dụng cơ hội của các học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có lý do cho điều đó bởi nếu Harry Kane hay Son Heung-min im tiếng, Tottenham gần như bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ.

    Tottenham đang “tự hủy” vì quá phụ thuộc vào “họng súng 2 nòng” - Bóng Đá

     Tottenham quá phụ thuộc vào Kane - Son.

    Khác với chuỗi trận thăng hoa trước đó, Kane và Son không còn duy trì phong độ bùng nổ. 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, tức vào đúng thời điểm Tottenham không biết thắng đến nay, Son chỉ đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, Kane bỏ túi 1 pha lập công ở trận hòa Crystal Palace. Một hiệu suất không ấn tượng của 2 ngòi nổ tại Tottenham.

    Chẳng ai đổ hết mọi trách nhiệm lên Kane - Son khi họ tỏ ra hụt hơi vào giai đoạn khốc liệt nhất xứ sương mù. Điều đáng nói ở đây, đội bóng thành London thiếu phương án tìm đường đến khung thành đối thủ phòng trường hợp số 10 và số 7 “biệt vô âm tính”.

    Carlos Vinicius được đem về Tottenham để san sẻ trọng trách ghi bàn cùng Kane lẫn Son nhưng chân sút người Brazil dường như chưa chiếm được lòng tin của Mourinho. ¾ trận đã qua, Vinicius thậm chí chẳng được điền tên vào danh sách dự bị. Đây là một dấu hỏi trong bối cảnh hàng công của Tottenham cần một tiền đạo mục tiêu như cầu thủ này.

    Gareth Bale dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng anh vẫn chưa tìm lại được thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, Dele Alli gần như nằm ngoài kế hoạch của Mourinho khi anh rất ít được trao cơ hội thể hiện. 

    Tottenham đang “tự hủy” vì quá phụ thuộc vào “họng súng 2 nòng” - Bóng Đá

     Mourinho sẽ giải quyết bài toán hàng công như thế nào?

    Chính những vấn đề từ mọi cầu thủ khác trên hàng công, Tottenham buộc lòng phụ thuộc vào Kane - Son. Và rồi đội bóng thành London đang thiếu mũi nhọn chất lượng khác để tạo nên đòn sát thương lên khung thành đối thủ.

    Mourinho sẽ làm gì trong thời gian tới khi ông đang có vẻ không ưng ý với các sự lựa chọn khác ngoại trừ Kane - Son? Hãy cùng chờ xem Người Đặc Biệt sẽ thích nghi với tình hình hiện tại như thế nào? Nếu mọi thứ không được cải thiện, Tottenham sẽ tiếp tục “tự hủy” trong giai đoạn tới.

    Video Mourinho ca ngợi sự ăn ý giữa Kane và Son:

     
    Lữ Phong | 16:24 28/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...