MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Tottenham có thể mất Son 6 tuần đầu năm tới

    17:41 Thứ ba 12/12/2023

    BongDa.com.vn Đội trưởng Tottenham Son Heung-min có thể phải nghỉ thi đấu 6 tuần trong năm mới do Hàn Quốc tham dự Asian Cup.

    Spurs và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang đàm phán về tiền đạo này trước giải đấu ở Qatar, diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Kỳ vọng hiện tại là Son sẽ ra sân cho Tottenham trước Bournemouth vào đêm giao thừa trước khi tới Abu Dhabi. Hàn Quốc sẽ thi đấu giao hữu ở Abu Dhabi vào ngày 6 tháng 1 trước khi Asian Cup bắt đầu.

    Son chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu ở vòng ba FA Cup của Tottenham với Burnley vào ngày 5 tháng 1 và chuyến làm khách của họ tới Manchester United ở Premier League vào tuần sau đó. Anh cũng sẽ bỏ lỡ vòng 4 FA Cup nếu Spurs đánh bại Burnley.

    Son Heung-min - người đội trưởng mẫu mực của Tottenham - Bóng Đá

     Son đang có phong độ cao cho Spurs.

    Tùy thuộc vào thành tích của Hàn Quốc tại Asian Cup, tiền đạo này cũng có thể vắng mặt trong các trận đấu với Brentford, Everton và Brighton.

    Vắng Son sẽ là một thiếu sót lớn cho Tottenham khi anh đang có phong độ tốt trong mùa giải này dưới thời tân huấn luyện viên Ange Postecoglou. Tiền đạo này là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Spurs mùa này với 10 bàn thắng, đồng thời anh cũng có 4 đường kiến tạo.

    Thanh Vũ | 17:11 12/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...